Nạp Tiền Xong Rồi, Mấy Giờ Bắt Đầu Phát Sóng?

Chương 4

Thoạt nghe thì giọng điệu này không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại có chút mỉa mai.

Một bộ phận người xem trong phòng livestream rải rác bắt đầu bình luận không vui, Tống Thính Nguyện sợ gây war, liếc nhìn fan cứng đứng đầu bảng của mình có tên "Đập Nồi Bán Sắt Nuôi Nguyện Ước", một nữ sinh viên nghèo, cậu cười hiền với camera.

"Chị ơi, nhà em không có đại gia, bạn top 1 của em nhặt ve chai nửa năm mới kiếm được năm trăm, donate cho em bốn trăm rưỡi, năm mươi còn lại phải để dành ăn cơm ạ."

Dứt lời, phòng livestream lập tức bị "ha ha ha ha ha" spam đầy màn hình.

[@Đập Nồi Bán Sắt Nuôi Nguyện Ước: (đạp bẹp lon nước ngọt) (bỏ vào bao tải) (quay đầu) (lau mồ hôi) Ai gọi đằng này đấy?]

Phản ứng đối đáp hoàn hảo này khiến Nghiên Nghiên – chan cũng không tiện gây khó dễ nữa, cười trừ vài tiếng để chữa cháy, suy nghĩ một lát rồi hỏi.

"Em có tiện ra ngoài không?"

"Được ạ, em ra được."

"Vậy ra ngoài chạy ba phút, vừa chạy vừa hét “Tôi là đồ ngốc không ai thèm” đi.”

"..."

Tống Thính Nguyện cúi đầu nhìn bộ váy xòe phồng tầng tầng lớp lớp và đống phụ kiện lòe loẹt trên người mình, hơi do dự hai giây.

[Hả? Tối muộn rồi không an toàn đâu.]

[Đúng đó, trời còn nóng nữa.]

[Đổi hình phạt khác đi, cái này khó cho người ta quá.]

[Xem IP của Nguyện Ước, mùa này buổi tối cũng nóng chết đi được, thôi bỏ đi.]

[Nửa đêm con gái một mình ở ngoài không an toàn đâu.]

[Thôi đi, chỗ Nguyện Ước buổi tối cũng phải ba mươi độ rồi!]

[Thời tiết này chạy một vòng là trôi hết cả lớp trang điểm, còn ai xem livestream nữa.]

Bình luận lại lướt lên vù vù, ngay khi khán giả trong phòng livestream đề nghị đổi sang một hình phạt đơn giản hơn, thì thấy camera bên phía Tống Thính Nguyện rung lên, rõ ràng là điện thoại đã được lấy ra khỏi giá đỡ và chuyển sang góc nhìn cầm tay.

"Được! Em xuống lầu ngay đây!"

Hành vi thua PK xong tìm mọi cách trốn phạt vốn không được lòng người.

Mục đích của Tống Thính Nguyện là kiếm tiền.

Quản lý đã dạy cậu kỹ năng PK, thắng thì có thể "nổ" tưng bừng, cho những người donate quà có cảm giác có mặt mũi và thành tựu. Thua thì cũng có thể thông qua việc thực hiện hình phạt để "bán thảm", ăn mày sự đồng cảm.

Bỏ qua tất cả những điều đó, cậu cũng không muốn trở thành một kẻ thua cuộc chơi không đẹp.

Tống Thính Nguyện vẫn còn đang đi học đại học, sau khi vào công ty, vì phải phối hợp với hình tượng mà quản lý xây dựng nên cậu đã chuyển từ ở ký túc xá sang đi về trong ngày, livestream trong căn phòng được công ty trang trí thành phòng con gái, buổi tối cũng ngủ lại đây.