Khi tên được công bố, ống kính của đạo diễn chương trình thay đổi liên tục, ghi lại từng biểu cảm của năm ứng cử viên. Ai nấy đều giữ sắc mặt bình thản, hoặc có thể nói là điềm tĩnh, dù trong lòng nghĩ gì thì không ai muốn để lộ cảm xúc thật trước ống kính có độ nét cao.
Khi cái tên "Giang Trản" vang lên khắp hội trường qua micro, những ứng cử viên khác lập tức quay sang nhìn anh.
Nhân vật chính, Giang Trản ban đầu mỉm cười vỗ tay, nhưng rồi chậm nửa nhịp, cả người bỗng sững lại. Hai tay anh hơi lúng túng đặt trên đùi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sửng sốt, thậm chí có chút không dám tin.
Giữa những tiếng hô vang, Giang Trản đứng dậy một cách mơ hồ, trong giây lát không biết phải làm gì tiếp theo.
Lưu Nhân là người đầu tiên đứng lên bắt tay chúc mừng anh, những ứng cử viên khác cũng lần lượt mỉm cười vỗ tay.
Bị cái bắt tay của Lưu Nhân lay nhẹ, Giang Trản như bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác. Niềm vui vỡ òa từ đôi mắt lan đến nụ cười trên môi, đến lúc này, anh mới chắc chắn rằng cái tên vừa được xướng lên thực sự là của mình.
"Chúc mừng nhé." Lưu Nhân nói, Liễu Ti Miên và Tiêu Kha cũng đứng lên vỗ tay chúc mừng.
Giang Trản vội vàng bắt tay từng người, cúi đầu cảm ơn đầy kính trọng và khiêm tốn, sau đó mới chậm rãi bước lên sân khấu.
Từng bước chân, từng dáng vẻ đều toát lên niềm hạnh phúc của anh.
Sau này, có anti-fan cho rằng Giang Trản đã biết trước kết quả nên ngay cả bước đi cũng là một màn diễn xuất.
Nhưng fan hâm mộ phản bác: "Nếu ngay cả cách đi cũng có thể tính toán hoàn hảo như vậy thì diễn xuất của Giang Trản quả thực quá xuất sắc. Với thực lực như vậy, đoạt giải chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
Fan tuyên bố: "Muốn phủ nhận việc Giang Trản xứng đáng đoạt giải, thì ít nhất cũng phải thừa nhận diễn xuất của anh ấy xuất sắc chứ?"
Anti-fan bị phản bác đến mức không nói được lời nào.
Trong hội trường lúc này, fan hâm mộ cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Khi cái tên "Giang Trản" và cảnh phim của anh xuất hiện trên màn hình lớn, cả hội trường im lặng vài giây, rồi ngay sau đó, những tràng pháo tay như sóng trào vang lên.
"Giang Trản!"
"Giang Trản!"
Fan hét đến khản giọng, họ vô cùng kích động, không ai ngờ rằng ngay trong bộ phim đầu tay mà Giang Trản đã giành được danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất. Điều này thật sự quá bất ngờ, quá tuyệt vời!
Cùng lúc đó, trên livestream cũng náo nhiệt không kém. Cụm từ "Giang Trản đỉnh quá!" tràn ngập phòng chat của lễ trao giải Hoa Cẩm.
Ngay cả những fan thích khoe khoang nhất cũng không dám nghĩ đến chuyện anh sẽ đoạt giải. Vậy nên khi cái tên "Giang Trản" vang lên, phản ứng đầu tiên của họ là tưởng mình nghe nhầm, đến mức chẳng kịp nghĩ ra lời khen nào, chỉ có thể điên cuồng spam hai chữ "đỉnh quá".
Dưới ánh mắt của mọi người, giữa tiếng reo hò không ngớt của fan hâm mộ, Giang Trản từng bước tiến lên sân khấu.
Hà Binh và Lâm Diêu trao bằng chứng nhận và cúp danh dự cho anh.
Giang Trản nhận lấy, khẽ cúi người nói lời cảm ơn, siết chặt chiếc cúp trong tay. Cảm giác nặng trĩu của nó khiến anh nhận ra rằng, đây là vinh dự thực sự thuộc về mình.
Sau khi Hà Binh và Lâm Diêu rời sân khấu, MC bước lên hỏi theo thông lệ:
"Giang Trản, ngay trong bộ phim đầu tiên, anh đã đạt doanh thu phòng vé cực kỳ xuất sắc, hôm nay còn vinh dự nhận được giải Nam chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Hoa Cẩm. Giờ phút này, cảm xúc của anh thế nào? Xin hãy chia sẻ với mọi người."
Giang Trản nhìn chiếc cúp trong tay, nghe câu hỏi liền ngẩng đầu lên mỉm cười. Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, nụ cười rạng rỡ ấy lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
"Tôi thật sự không ngờ mình có thể đoạt giải, trong lòng vô cùng xúc động." Giang Trản nói, giọng điệu chân thành: "Tôi đã xem phim của các ứng cử viên khác như thầy Trương Thiện, thầy Tạ Thanh Vân, thầy Cố Lương, thầy Văn Ly, họ đều là những diễn viên vô cùng xuất sắc, mỗi bộ phim đều có những điều mà tôi cần phải học hỏi."
"Hôm nay có thể nhận được giải thưởng này, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, đến tất cả các bạn diễn trong đoàn làm phim, cảm ơn biên kịch, cảm ơn đội ngũ hậu kỳ..."
Anh nói đến đây, cả hội trường vang lên tràng cười thiện ý, tiếng vỗ tay lốp bốp lại một lần nữa rộ lên. Mọi người cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, trở lại với trình tự cuối cùng của bài phát biểu nhận giải... MC bên cạnh nghe thấy những lời này cũng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
[Giang Trản định cảm ơn hết tất cả những người từng hợp tác với mình à?]
[Giang Trản đúng là người có khí chất, thậm chí còn nhắc đến cả đối thủ cạnh tranh nữa.]
[Khi ống kính lia qua, tôi thấy đạo diễn Lưu Nhân cười tươi, cười đến mức mặt xuất hiện cả nếp nhăn luôn! Trời ạ, đạo diễn Lưu Nhân nổi tiếng nghiêm túc, chưa từng thấy ông ấy cười sảng khoái như thế bao giờ. Có thể thấy ông ấy hài lòng với Giang Trản đến mức nào.]
[Động tác hất cằm của đạo diễn Lưu Nhân trông rất đắc ý, cứ như đang muốn nói với cả thế giới rằng: "Đây là diễn viên của tôi, lợi hại chưa!" ý]
[Lần này Vạn Vũ dẫn chương trình hay quá.]
[Đến giờ này rồi mà vẫn chưa có antifan nào vào phá à? Không nghĩ ra được lý do để công kích sao?]
[Công kích cái gì bây giờ? Công kích diễn xuất à? Đây là thứ khó bắt bẻ nhất đấy. Đặt mấy bộ phim gần đây cạnh nhau thì tôi có thể khẳng định diễn xuất của Giang Trản không thua kém bất kỳ ai.]
"... Cuối cùng, tôi xin cảm ơn đội ngũ của mình. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở nên tốt hơn." Nói đến đây, Giang Trản giơ cao chiếc cúp.
…
Cùng lúc đó, một tài khoản Weibo vô danh đăng nhập, đăng tải một dòng trạng thái:
[Tôi không thể trao cúp cho cậu, nhưng tôi sẽ cố gắng đảm bảo sự công bằng trong cạnh tranh.]
Lướt lên trên xem lại những bài đăng trước của người này, số lượng bài không nhiều, nhưng nội dung thì vô cùng phong phú, khiến người ta có cảm giác hơi mâu thuẫn.
[22 ngày rồi, mất ngủ suốt 22 ngày.]
[Không muốn để cậu ấy rời xa.]
[Dáng vẻ khi cậu ấy tỏa sáng thật đẹp, nhưng nụ cười đó không chỉ thuộc về riêng tôi.]
[Thật nực cười khi có kẻ muốn tranh giành với tôi.]
[Chúng tôi ở bên nhau là sự lựa chọn của số phận, không ai có thể chia cắt chúng tôi.]
Nếu Giang Trản nhìn thấy bài đăng này, chắc chắn anh sẽ nghĩ đó là của một fan cuồng nào đó.
Nhưng những bài viết kiểu này có hàng ngàn hàng vạn trên mạng, không gắn thẻ ai, cũng không thêm hashtag, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người chú ý. Nó sẽ mãi chìm vào biển thông tin rộng lớn, trở thành một góc bí mật ghi lại tâm tư của riêng người viết.
…
Bộ phim Tầm Sát đã đại thắng tại lễ trao giải Hoa Cẩm lần này.
Giành được tổng cộng 5 giải thưởng lớn, bao gồm: Nam chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.
Khi Liễu Ti Miên lên nhận giải đã khóc đến mức lem hết cả lớp trang điểm.
Mấy năm qua, có rất nhiều người bàn tán về nhan sắc và vóc dáng của cô ta, nhưng lại chẳng mấy ai quan tâm đến diễn xuất của cô ta.
Lần này, cô ta đã phá vỡ hình tượng quyến rũ trước đây, hóa thân vào một nhân vật bi thương. Khả năng nhập vai đến mức có thể rơi nước mắt chỉ trong một giây đã giúp cô ta nhận về không ít lời khen ngợi. Vì vậy, khi cầm cúp trên tay, cô ta không thể kìm nén mà bật khóc.
Người trao giải cho cô ta là Mạnh Từ. Với tư cách là một người phụ nữ, Mạnh Từ có thể thấu hiểu cảm xúc của cô ta hơn ai hết.