Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 4

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, quân y nói có thể là do đứa trẻ này lâu ngày không giao tiếp với người khác, dẫn đến chức năng ngôn ngữ có chút rối loạn.

Khi Khí Yếm lại ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là một tờ giấy, trên đó viết — Thông tin người được cứu trợ.

Trung úy Trình: "Nhóc con, giới thiệu bản thân đi."

Khí Yếm: "Rác rưởi."

Trung úy Trình: "???"

Trung úy Trình tức đến bật cười: "Nhóc con láo toét! Dám chửi tôi à?"

Khí Yếm: "Không phải, rác rưởi, tôi là..."

Trung úy Trình vỗ một cái vào sau gáy cậu: "Nói năng cho cẩn thận! Nhóc tên gì?"

"..."

"... Khí Yếm."

Cậu không nói dối, cậu thật sự là rác mà.

Tinh vực Uẩn Lam còn có tên gọi khác là tinh vực rác, tất cả rác thải không thể phân hủy đều bị đổ vào tinh vực cổ xưa sắp cạn kiệt này, rác thải mang theo cảm xúc của con người luôn tiêu cực nhiều hơn tích cực, dần dần, những dao động cảm xúc u ám này kết hợp với các hạt sao trong vũ trụ, hình thành từ trường âm.

Cậu là ý thức thể được sinh ra chưa đầy mười năm từ năng lượng từ trường âm do tinh vực Uẩn Lam hấp thụ rác thải, bồi dưỡng nên sinh cơ ít ỏi, mượn cơ thể đứa trẻ này mới trở thành sinh vật sống.

Không có rác thì không có cậu, cậu nói mình là rác thì có gì sai, mẹ Tinh vực Uẩn Lam còn không phản đối nữa mà.

Có lẽ là do ảnh hưởng của năng lượng từ trường âm, toàn thân cậu toát ra vẻ uể oải nhàn nhạt.

Trung úy điền xong thông tin vào bảng cứu trợ, đưa cho Khí Yếm: "Nhóc xem đi, đúng rồi, nhóc con có biết chữ không?"

Khí Yếm gật đầu.

Cậu nhìn nội dung trên bảng, rất đơn giản.

- Họ tên: Khí Yếm.

- Tuổi xương: 10 tuổi.

- Hệ sao: Tinh vực Uẩn Lam, hành tinh Địa Lam.

- Ngày cứu trợ: Năm 3485 theo lịch sao, ngày 02 tháng 06.

- Người cứu trợ: Quân khu 7.

- Số thứ tự cứu trợ: 198506.

Tuổi xương là mười tuổi, nhưng cơ thể Khí Yếm gầy yếu như chỉ mới sáu bảy tuổi.

Trung úy đưa cho cậu một chiếc máy tính cá nhân thông thường: "Xác nhận xong, đăng ký thân phận công dân Liên bang."

Sau khi Khí Yếm đăng ký thành công, trên màn hình hiện ra một ô nhập: Mời nhập ID của bạn.

Khí Yếm giơ tay lên gõ.

[Chúc mừng người dùng "Tôi là đồ rác rưởi", bạn đã đăng ký thành công, chúc bạn lướt mạng vui vẻ!]

Trung úy: "..."

Thôi được rồi, nhóc con vui là được.

Mấy sĩ quan thu thập dữ liệu tập hợp đội ngũ trở về tàu, phi thuyền từ từ bay lên, rời đi theo đường bay lúc đến.