Nam Thần Không Muốn Tu La Tràng

Chương 16

"Đúng, chỉ có mỗi mình cậu không có gu như vậy. Lúc phim đạt doanh thu 5 tỷ không ai dắt cậu đi xem à? Có thể thử rạp thân thiện với thú cưng, để link ở đây không cần cảm ơn."

"Cũng đòi chen vào? Tự tin thế thì vào nhà vệ sinh soi gương đi, thẩm mỹ đúng là thỉnh thoảng phát bệnh..."

Nhìn những bình luận này lần lượt biến mất trong biển thông tin mênh mông, Phó Yến Dung khẽ cười, rồi tìm đến tài khoản fan club có follow qua lại với mình, thành thạo chia sẻ bài đăng chào mừng của fan kèm ba chữ đơn giản.

"Phó Yến Dung: Vất vả rồi ^^"

Ngay lập tức, những bình luận ào ào đổ về.

"Không vất vả đâu, chào mừng về nhà!"

"Chuyện nhỏ thôi~ Anh quay phim nhớ giữ gìn sức khỏe, trước khi vào đoàn gửi cho tụi em vài tấm ảnh selfie là được, mấy tấm trước giờ em pha với nước lạnh uống ba năm rồi..."

"Con ngoan nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ yêu con chu chu"

"Về để quay "Ẩn Diện" phải không? Mong chờ phim mới của anh quá aaaa!"

Nhìn những bình luận chân thành này, khác hẳn với tình tiết nhắc qua loa "Phó Yến Dung là ảnh đế đang hot, có vô số fan" trong nguyên tác, hệ thống tự cứu không khỏi cảm thán trong đầu hắn: "Chủ nhân, hóa ra có nhiều người yêu mến ngài như vậy."

Hóa ra ở những nơi không được miêu tả trong sách, Phó Yến Dung vẫn được nhiều người ngưỡng mộ một cách chân thành và tốt đẹp, không vì du͙© vọиɠ hay ác ý.

Đây chính là chỗ xảo quyệt của diễn viên, Phó Yến Dung nghĩ vậy.

Thực ra bản thân hắn không phải người đáng được yêu thích, ban đầu tiếp xúc với công việc này, mục đích cũng rất ích kỷ.

Nhưng vẫn có vô số người hâm mộ và fan thông qua một khung hình, một giây, một đoạn phim mà yêu thích hắn. Trong tình huống không hiểu về quá khứ và những điều đã qua của hắn, họ gán cho nhân vật của Phó Yến Dung những đặc điểm tốt đẹp, và cống hiến cho hắn.

Phó Yến Dung rất bối rối, nhưng cũng rất biết ơn.

Đây là tình cảm chân thành khác với yêu hận. Hắn không có gì để báo đáp, chỉ có thể nghiêm túc đối đãi với từng bộ phim.

Hệ thống tự cứu trầm ngâm suy nghĩ.

Trong cốt truyện gốc, sự tồn tại của những fan này rất ít khi được nhắc đến. Ngay cả khi xuất hiện, cũng chỉ là trong tình tiết "cả mạng ship CP" sau khi Tô Đường và Phó Yến Dung đóng xong "Ẩn Diện".

Ở đó, mọi người đều nói ảnh đế và tiểu thê tử top lưu của hắn đẹp đôi thế nào. Tô Đường được nhắc đi nhắc lại, đẩy lêи đỉиɦ sóng gió.

Nhưng Phó Yến Dung lại không còn được chú ý nữa, hay nói cách khác, không còn được chú ý như bây giờ, với tư cách một diễn viên, được quan tâm vì những vai diễn.

Dù có bao nhiêu người yêu thích hắn, thì cũng có bấy nhiêu người ghét hắn.

Đây có phải là ý nghĩa của việc cục quản lý cử hệ thống đến thay đổi cốt truyện không? Hay nói cách khác, để hệ thống đến hiểu về thế giới thực...

Hệ thống tự cứu lặng lẽ dừng lại trong đầu Phó Yến Dung, thông qua đôi mắt của hắn để nhìn câu chuyện góc nhìn thứ ba này.

Tiểu Tôn vốn đang ở bên cạnh theo dõi dư luận, nhưng nhìn những chủ đề khổng lồ tràn ngập các nền tảng, mới phát hiện mình hoàn toàn bận không xuể.

Dù là video ngắn hay mạng xã hội, chỉ cần là người quan tâm tin tức giải trí đều ít nhiều nhắc đến: "Ồ, xem hot search, cái anh Phó Yến Dung diễn cái gì đó hình như sắp về quay phim rồi."

Khó mà nói được với đẳng cấp hiện tại của Phó Yến Dung, trong giới có ai có thể so sánh được với hắn. Nhưng theo một nghĩa nào đó, tất cả những nam diễn viên cùng tuyến đường với hắn đều là đối thủ.

Và thế là, khi độ hot của hắn tăng cao, những tin đồn vô căn cứ cũng bay đầy trời. Tấn công vào đời tư là điểm công kích phổ biến nhất - mặc dù về mặt này, Phó Yến Dung vốn đã là một đống đổ nát.

Trong mắt nhiều người, hắn ra mắt từ nhỏ, quá may mắn thuận lợi nên chẳng biết khiêm tốn hay kính trên nhường dưới là gì. Không chỉ có cử chỉ mờ ám với cả nam lẫn nữ diễn viên, mà còn ăn nói vô lễ với đàn em, thậm chí không nể mặt tiền bối. Báo chí muốn kiện thì kiện, đến việc lấy lòng fan cũng không làm tốt.

Đi đóng phim ba năm không một chút tin tức, vậy mà vừa về đăng một cái emoji, đã có cả đống người chen nhau lên bơm, không biết đã làm đỏ mắt bao nhiêu người.

Fan chỉ có thể dùng số liệu để chống lại những thế lực tung tin đồn. Còn những tài khoản marketing lớn dai như kẹo cao su kia thì phải để công ty kiện. Tạm thời chưa xử lý được hết, tuy không gây tổn hại thực sự nhưng nhìn cũng khá khó chịu.

"Sao họ cứ bám riết cái tin đồn tôi quyến rũ Dương Uyển nɠɵạı ŧìиɧ vậy? Cảm giác họ tin vào nhan sắc của tôi còn hơn cả fan."

Phó Yến Dung vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng sushi ít calo mà Tiểu Tôn mang đến, trông có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến những thông tin này, thậm chí còn có ý định ăn cơm với tin đồn.