Đây chính là phiên bản đời thực của "Chu Bát Bì"! (Chu Bát Bì: nhân vật nổi tiếng keo kiệt, bóc lột người khác trong văn hóa Trung Hoa.)
Nhiệm vụ top 1 này chẳng ai chịu nhận là có lý do cả!
Ai cũng biết rằng trong tiểu thuyết, luôn cần có một nữ phụ ngu ngốc, tự tìm đường chết để thúc đẩy tình tiết phát triển.
Mà nhiệm vụ lần này chính là yêu cầu ký chủ liên tục tự tìm đường chết, để đạt được hiệu ứng "bị vả mặt".
Nhưng kiểu nhiệm vụ này, gần như không có ký chủ nào chịu làm.
Bởi vì nếu đã có hệ thống nhân vật chính, ai lại muốn làm nhân vật phụ chứ?
"Trước khi làm nhiệm vụ, có thể gửi trước nội dung cốt truyện cho tôi không?"
Cô cũng không do dự quá lâu. Sau khi chấp nhận thực tế, cô lập tức chuẩn bị nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
Không lẽ hệ thống chưa gửi cốt truyện cho cô?
Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy được?
[Tôi đã gửi rồi… Có thể là mạng ở đây hơi yếu, bị trễ mất, cô đợi thêm chút đi.]
Cô sững lại, nhìn viên cầu nhỏ mềm mại trong đầu mình.
"Mạng yếu? Cậu nói thật đấy à?"
Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến, ký ức dài dằng dặc lập tức tràn vào não cô.
Thế giới này là một câu chuyện quyền mưu không có cặp đôi, lấy bối cảnh một vương triều giả tưởng.
Nam chính Thẩm Cảnh Dịch là tân khoa trạng nguyên, nhưng lại bị công chúa Ninh Uyển để mắt tới.
Hoàng đế hiện tại chính là em trai ruột của cô Ninh Mặc. Đối với yêu cầu của tỷ tỷ, hắn không hề suy nghĩ mà lập tức ban hôn.
Chỉ có Ninh Mặc mới biết tỷ tỷ của mình thực sự hoang đường và ngang ngược đến mức nào.
Ninh Uyển nuôi dưỡng hàng chục nam sủng trong phủ công chúa.
Nhưng theo lời Ninh Mặc, có thể dùng một nam nhân để lấy lòng tỷ tỷ, là một cuộc trao đổi quá có lợi.
Mẫu thân của hai người mất vì băng huyết ngay sau khi sinh Ninh Mặc, còn phụ hoàng thì chịu đả kích quá lớn, bệnh tật triền miên.
Vì hai đứa con, ông cố gắng kéo dài hơi tàn bằng những danh dược quý giá nhất, nhưng cũng chỉ trụ được mười hai năm.
Sau khi mất đi cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu, Ninh Uyển ngày càng chán ghét vị hoàng đệ này.
Còn Ninh Mặc lại càng muốn đối xử tốt với cô, coi như bù đắp phần nào.
Lý do Ninh Uyển chọn Thẩm Cảnh Dật, ngoài diện mạo và tài hoa của hắn, tất nhiên còn vì xuất thân thấp kém, dễ dàng khống chế.