43
Thiếu gia giả Vệ Tu khắp người toàn là dấu, đành phải ngoan ngoãn ở yên một tuần.
Khó khăn lắm vết mực mới mờ đi, kỳ mẫn cảm chính thức ập tới, hắn lại đành phải ngoan ngoãn ở nhà thêm ba ngày.
Kỳ mẫn cảm kết thúc, đám bạn bè cười nhạo phát ngôn nam đức của hắn lúc say, lại hỏi hắn biến mất tăm một thời gian dài như vậy, có phải là đến kỳ phát tình không?
Dù sao thì kỳ mẫn cảm của Alpha cũng chỉ có ba ngày, một số Alpha phản ứng không mạnh lắm, kỳ mẫn cảm thậm chí còn chẳng khác gì ngày thường, muốn làm gì thì làm.
Chỉ có Omega khi phát tình là bắt buộc phải ngoan ngoãn ở nhà.
Vệ Tu giả nhịn không thể nhịn được nữa, đành phải ở nhà thêm mấy ngày.
Nửa tháng trời Vệ Tu không hề bước chân ra khỏi cửa, thực sự làm một đại thiếu gia khuê các một lần.
44
Nửa tháng này Từ Doãn Xuân cũng không hề rảnh rỗi.
Cậu tuy đã trọng sinh, không còn áp lực nhiệm vụ, nhưng để chuẩn bị đón thiếu gia, cậu vẫn luôn bận rộn không ngừng nghỉ để tìm hiểu quy tắc thế giới và các mối quan hệ giữa các nhân vật.
Cậu còn định nhân lúc thiếu gia chưa trọng sinh, lôi thiếu gia giả lên bàn mổ, xem có bệnh tật gì thì chữa trị trước, để người máy hệ thống này chịu khổ thay thiếu gia.
Có điều hệ thống ít nhiều cũng có chút lương tâm, đã cho người trọng sinh một cơ thể khỏe mạnh, nên việc phẫu thuật được miễn.
Còn mấy thứ như phẫu thuật thẩm mỹ, niềng răng, chữa cận thị lại càng không cần thiết, thiếu gia của cậu hoàn mỹ như vậy, toàn thân tự nhiên không có chỗ nào cần phải thay đổi.
Từ Doãn Xuân hết lời ca ngợi sự hoàn hảo của Vệ Tu.
...Cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến kỳ mẫn cảm của Alpha.
45
Các triệu chứng thường gặp của Alpha trong kỳ mẫn cảm bao gồm: cáu kỉnh, thân nhiệt cao, ham muốn mạnh mẽ, toàn thân khó chịu, cảm giác an toàn giảm sút, tính chiếm hữu tăng cao, không thể kiểm soát nồng độ tin tức tố... Alpha bình thường chỉ xuất hiện vài triệu chứng, còn thiếu gia giả là Alpha cấp S, bẩm sinh nhạy cảm, nên có đủ tất cả các triệu chứng.
Thiếu gia giả tự nhốt mình trong phòng, trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ và tiếng đập phá đồ đạc.
Người hầu nhà họ Vệ không ai dám đến gần, Từ Doãn Xuân tự mình xung phong đi chăm sóc hắn.
Bố mẹ Từ Doãn Xuân gật đầu với con trai, vẻ mặt đầy tán thưởng.
Trong tiểu thuyết, bố mẹ Từ Doãn Xuân làm việc lâu năm ở nhà họ Vệ, giống như "Từ Doãn Xuân", đều là những nhân vật pháo hôi phản diện.
Họ một lòng muốn cậu con trai Beta của mình leo lên vị trí cao, tệ nhất cũng phải trở thành tình nhân của Vệ đại thiếu gia. Chính vì vậy, họ dốc toàn lực ủng hộ sự nghiệp leo giường của con trai.
Bố Từ Doãn Xuân nói với Từ Doãn Xuân: "Hầu hạ thiếu gia cho tốt, ngài ấy muốn thế nào thì cứ chiều theo ý ngài ấy, con cố nhịn một chút, chỉ ba ngày thôi."
Từ Doãn Xuân: "Vâng vâng."
Từ Doãn Xuân bước vào phòng, thấy Vệ Tu giả khổ sở đến mức mắt đỏ ngầu, giống như một con thú hoang.
Cậu cũng đành phải làm lại nghề cũ, lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu trói người.
"Anh nhịn một chút, chỉ ba ngày thôi." Từ Doãn Xuân trói người xong, "Đừng giãy giụa, đừng làm tay của thiếu gia nhà tôi bị thương."
46
Nhưng sức mạnh của Alpha cấp S vượt xa sức tưởng tượng của Từ Doãn Xuân, Vệ Tu giả vậy mà lại giãy thoát được.
Hai người bắt đầu lao vào đánh tay đôi.
"Vệ Tu" trong thiết lập của tiểu thuyết cũng là một người toàn tài, cho dù không có võ công, nhưng hắn dựa vào kỹ thuật vật lộn và sức mạnh của Alpha cấp S, vẫn đánh ngang ngửa với Từ Doãn Xuân.
Từ Doãn Xuân dựa vào quyết tâm dù chết cũng phải thắng, nhỉnh hơn một chút, không để Vệ Tu giả đánh trúng một cú nào.
Chỉ là khi Vệ Tu giả vung một cú đấm về phía tấm gương sau lưng, Từ Doãn Xuân lại lùi một bước, để cú đấm đó giáng lên người mình.
Một cú đấm dốc hết sức của Alpha cấp S, Từ Doãn Xuân hộc cả máu ra.
Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ có ánh mắt đầy hận ý, nắm chặt lấy tay đối phương: "Tay của thiếu gia mà bị thương, anh lấy gì mà đền?"
Vệ Tu giả bị trấn trụ.
Một Beta không có tin tức tố, hoàn toàn dựa vào ý chí hận thù khiến một Alpha phải lạnh sống lưng.
47
Cuối cùng Từ Doãn Xuân cũng khống chế lại được Vệ Tu giả, bôi thuốc cho đối phương.
Mấy hôm trước cậu đã tìm kiếm đủ các loại thuốc mê và thuốc ức chế, chỉ vài ba chiêu đã khiến đối phương mê man.
Thấy đối phương cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Từ Doãn Xuân không khỏi cảm thán Alpha trong kỳ mẫn cảm đúng là lũ súc sinh.
...Hay là cắt luôn tuyến thể của thiếu gia giả đi nhỉ?
Không được, nếu thiếu gia nhất định có thể bình an vượt qua kỳ mẫn cảm, cậu không thể vì người giả này mà làm tổn thương cơ thể của thiếu gia.
...Thôi kệ, đi bước nào hay bước đó, thiếu gia chắc chắn sẽ đến sớm thôi, chắc chắn.
48
Vệ Tu giả lúc ngủ trông không khác gì Vệ Tu thật.
Giống như một buổi chiều nào đó hai người cãi nhau, Vệ Tu giận dỗi giả vờ ngủ không thèm để ý đến cậu.
Từ Doãn Xuân ngồi bên giường nhìn hồi lâu, cuối cùng áp mặt vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ nhàng dụi dụi.
"Thiếu gia, tôi bị người ta đánh, đau quá." Cậu khẽ nói, "Có người bắt nạt tôi, ngài mau đến đi, sau này tôi sẽ không chọc ngài giận nữa."