Cả Người Cậu Ấy Tỏa Hương Mật Ngọt

Chương 6

"Ah, tuyệt... tuyệt quá, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi?"

Elysius trông thậm chí còn vui hơn trước một chút.

"Đúng vậy, đúng đúng đúng đúng, anh đã gϊếŧ hắn... nên em rất ghét anh phải không..."

Gã áp mặt vào lòng bàn tay Logar, cọ xát nhẹ nhàng.

"Mắng anh thêm vài câu đi, nguyền rủa anh, ghét anh, không sao cả, đều không sao cả... Nói chuyện với anh thêm chút nữa đi, em đã lâu lắm rồi không nói chuyện với anh..."

Và cũng chính vì niềm vui sướиɠ này mà gã đã để mặc cho hành động của chàng trai trong vòng tay mình.

Gã nhìn Logar với ánh mắt gần như nuông chiều khi cậu từ từ nâng người lên, khó nhọc với tay về phía chiếc đĩa vàng bị gã đặt bừa dưới đất... Gã thậm chí còn cho phép Logar đưa tay ôm lấy đầu của Gareth.

.

Logar dùng tất cả sức lực của mình để ôm lấy Gareth.

Nhờ công nghệ bảo quản tiên tiến nhất, làn da của Gareth lạnh giá nhưng vẫn mềm mại.

Anh ấy dùng đôi mắt đã chết nhìn chằm chằm vào Logar không chớp, những vảy nhỏ trên má phát triển do quá trình dị hóa phản chiếu ánh sáng kim loại mờ nhạt.

[...Nhưng rồi một ngày nào đó, anh sẽ tận mắt chứng kiến em thoát khỏi nhà tù này, có được tự do và hạnh phúc vĩnh viễn.]

Đó là câu nói cuối cùng Gareth để lại cho cậu.

Kết hợp với thực tế, đây gần như là một câu nói vô nghĩa — Logar biết tính cách của Gareth, đây không phải lời trăn trối anh ấy sẽ nói.

Dù bề ngoài có vẻ bồng bột và không đáng tin cậy thế nào, từ nhỏ đến lớn, những lời hứa của Gareth với cậu chưa bao giờ thất hứa.

[Bằng bất cứ cách nào, anh cũng sẽ cứu em ra.]

Bằng bất cứ cách nào.

...

Logar hạ mí mắt, cậu nhìn về phía Gareth.

Gareth với đôi mắt không nhắm lại khi chết.

Ngón tay Logar vuốt về phía đôi mắt xanh lục nhạt kia.

Ngay khoảnh khắc cậu chạm vào đôi mắt lạnh giá đó, khóa gen bên trong được mở ra, một quả bom siêu nhỏ cực mạnh giấu trong nhãn cầu lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay cậu.

Logar biết loại bom này, tương phản với kích thước siêu nhỏ là sức mạnh hủy diệt khủng khϊếp — chỉ cần một quả cũng đủ để cậu phá hủy thiết bị phong tỏa của điện Cung Nguyệt.

Với tính cách của Gareth, bên ngoài cung điện chắc hẳn còn có đội vệ sĩ đủ để hộ tống cậu rời khỏi đây.

Chỉ cần có quả bom này, sau khi Elysius rời đi, dù không còn Gareth, Logar vẫn có cơ hội thoát khỏi nhà tù này.

Rồi có được tự do và hạnh phúc... sao?