Còn Tưởng Bán Tiên đang đi xuyên qua đám đông đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại, nhìn về hướng cậu bé vừa rời đi.
Ánh mắt cô di chuyển lên trên, dừng lại ở khoảng không vô định, miệng khẽ thở dài. Một lúc lâu sau, cô thu lại ánh mắt, sờ sờ túi quần trống rỗng rồi bước những bước nặng nề, ngồi xổm xuống dưới một gốc cây.
Cô không có tiền, bây giờ cô đói bụng, nhìn thấy vỏ cây xù xì mà cứ tưởng tượng ra chiếc bánh tráng mè không có mè.
Lúc này, Tưởng Bán Tiên đang nghĩ ngợi không biết có nên kiếm miếng bìa các-tông, viết lên hai chữ “xem bói”, rồi cứ thế ngồi xổm bên vệ đường, vớ được ai thì vớ, kiếm tí tiền mua bánh bao qua bữa.
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu đỏ gầm rú đỗ xịch ngay bên cạnh. Tưởng Bán Tiên ôm mặt ngắm nghía thân xe bóng loáng, đúng là “cháy phố”, cô thích.
Chưa kịp nhìn thêm, cửa xe đã mở, một anh chàng ăn mặc còn “cháy” hơn cả xe bước xuống. Quần da bó sát, tôn lên vòng ba cong vυ't. Bên trên là áo phao lông vũ màu tím, nếu không phải anh da trắng thì khó mà cân nổi bộ đồ này.
“Tưởng Tiên Linh? Nghe nói cô bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi à?” Giọng điệu của anh có vài phần mỉa mai và khinh thường, nghe như kiểu cố tình gây sự.
Tưởng Bán Tiên khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mình đói đến hoa cả mắt, nhìn bộ quần áo màu tím sặc sỡ kia cứ như quả cà tím. Cô dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để suy nghĩ, hôm nay là ngày thứ hai Tưởng Bán Tiên bị đuổi ra khỏi nhà, thế mà vị thiếu gia ăn chơi kia đã tìm đến rồi. Trong truyện cũng có miêu tả vị thiếu gia ăn chơi này rất thích mặc mấy bộ đồ lòe loẹt.
So sánh với người trước mặt, có thể nói đây khả năng cao chính là một trong số đám công tử bột đó.
Mà thiếu gia ăn chơi = phiếu cơm = cô không cần bày sạp xem bói mà vẫn có cái ăn.
Thấy Tưởng Tiên Linh không nói gì, ngẩng đầu, há miệng ngơ ngác, Mai Bách Sinh sợ cô chảy cả nước miếng, anh ghét bỏ lùi lại một bước: “Cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng có một phần trách nhiệm của tôi, thôi thì cô đi theo tôi đi, ít nhất cũng có chỗ mà ở.”
Anh nghe mấy đứa bạn thân kể lại trong lúc nhậu nhẹt rằng Tưởng Tiên Linh bị bố cô đuổi ra khỏi nhà.
Nghĩ lại mới thấy, cách đây hai hôm, anh về khách sạn thì tá hỏa phát hiện Tưởng Tiên Linh nằm bất tỉnh trên giường mình, đã vậy quần áo còn xộc xệch. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì mẹ kế với em kế của Tưởng Tiên Linh đã xông thẳng vào phòng, lăm lăm điện thoại quay chụp lia lịa.