Sau đó lại bà kiêu ngạo nói: “Tôi từng nói sẽ cướp hết mọi thứ của Tô Dương. Giúp chị lên ngồi vững chiếc ghế mà ông ta thèm khát nhất chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch nên chị không cần phải cảm kích tôi đâu.”
Lâm Tích Văn: … Tôi có định cảm kích cô đâu.
Đi theo sau Lâm Tích Văn và luôn đóng vai người vô hình, khóe miệng của Diệp Cẩn khẽ giật giật.
[Cái miệng này của thím hai đúng là không lấy lòng được ai! Muốn cảm ơn mẹ chồng thì cứ nói thẳng ra đi! Cứ kiểu kiêu ngạo thế này thì khó mà có bạn tốt lắm! May mà bà ấy xuất thân giàu có, chứ nếu là người bình thường chắc đã bị mọi người xa lánh hết rồi.]
Chu Uyển Thanh nghe thấy lời than thở của Diệp Cẩn, suýt nữa thì ném luôn cái túi đang cầm, trong đó là quà tặng của Diệp Cẩn.
Bà coi như đã nhìn rõ rồi, Diệp Cẩn thật ra đến để xem náo nhiệt chứ chẳng có ý định giúp bà chút nào!
Chỉ là Chu Uyển Thanh vốn không muốn mang ơn ai, bà đã điều tra rõ ràng mấy chuyện mà Tô Dương âm thầm làm sau lưng.
Tên khốn đó không chỉ vắt chanh bỏ vỏ mà còn định bán đứng cơ mật của nhà họ Chu.
Nếu để ông ta đạt được mục đích thì nhà họ Chu cũng không còn chỗ đứng nữa.
Xem ra bà đúng là đã nợ Diệp Cẩn một ân tình rất lớn.
Bà hít sâu vài cái để ổn định cảm xúc rồi mới bước về phía Diệp Cẩn.
Vốn đang đứng ngoài cuộc ăn dưa hóng chuyện, Diệp Cẩn thấy Chu Uyển Thanh đột nhiên bước về phía mình thì lập tức trở nên căng thẳng.
Cô và Chu Uyển Thanh không tiếp xúc nhiều, nhưng trong vài lần ít ỏi đó thì không khí đều vô cùng căng thẳng.
Chu Uyển Thanh hoặc là mỉa mai cô làm minh tinh không có giá trị, hoặc là chê cô không có khí chất của một tiểu thư hào môn.
Tất nhiên cô cũng chẳng phải loại người hiền lành gì, mỗi lần đều “trà xanh đáp trả”, mỉa mai lại một cách đầy ẩn ý.
Nhưng suy cho cùng thì Chu Uyển Thanh ghét cô cũng là do mâu thuẫn giữa hai chi lớn nhỏ của nhà họ Tô.
Giờ bà đã ly hôn với Tô Dương rồi, lý ra cũng không còn thù oán gì với cô nữa.
Vậy thì giờ đến tìm cô làm gì?
Trong lòng Diệp Cẩn kêu thầm: [Không phải là chuyện mình tung tin về thím hai và Tô Dương lên mạng bị phát hiện rồi đấy chứ? Nhưng mà mấy chuyện mình tiết lộ toàn là giúp bà ấy mà!]
Khoé miệng Chu Uyển Thanh khẽ co giật, bảo sao dạo này trên mạng lại có nhiều thông tin chi tiết đến vậy, thậm chí còn hơn cả điều tra viên riêng của bà!