[Ôi trời, gan bọn họ cũng lớn quá rồi, hôm nay mẹ con Trần Như Tuyết cũng đến đây?! Vì Tô Dương cảm thấy ngày trọng đại của mình nhất định phải để người phụ nữ và cô con gái mà ông ta yêu quý nhất chứng kiến!]
Ánh mắt Diệp Cẩn bắt đầu quét khắp sảnh tiệc, chẳng mấy chốc đã tìm ra mẹ con Trần Như Tuyết.
[Tìm thấy rồi! Vì không nỡ xa Tô Dương nên cứ bám theo không xa, có nên khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm của họ thật sâu đậm không đây?]
[Tô Dương cũng rất hào phóng với Trần Như Tuyết, mặc đồ cao cấp phiên bản siêu hiếm của thương hiệu A, trên tay đeo túi da cá sấu Himalaya, còn đeo cả một chiếc vòng cổ trị giá 50 triệu. Chậc chậc, ông ta có tính là tẩu tán tài sản trong hôn nhân không nhỉ?]
Chu Uyển Thanh liên tục tự nhủ với bản thân rằng điều đó là không thể, nhưng ánh mắt bà ta lại vô thức nhìn theo ánh mắt của Diệp Cẩn.
Khi thấy sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ Trần Như Tuyết, bà ta liền sững sờ.
Đối với một phu nhân hào môn như bà ta, một món trang sức trị giá 50 triệu chẳng là gì, nhưng sợi dây chuyền ngọc bích kia chính là món mà bà ta từng để mắt đến và nhờ Tô Dương đấu giá giúp mình.
Thế nhưng, Tô Dương lại nói với bà ta rằng sợi dây chuyền đó đã bị một thương nhân giàu có nước ngoài mua mất.
Lúc đó bà ta cảm thấy kỳ lạ, bởi vì buổi đấu giá tư nhân quy mô nhỏ đó chủ yếu toàn là người quen, trước khi đấu giá thường đã có sự sắp xếp trước, người bình thường sẽ không dám làm mất lòng người khác.
Nhưng khi đó, Tô Dương an ủi rằng sau này sẽ mua cho bà ta một sợi dây chuyền chất lượng tốt hơn, mà bà ta vốn cũng chẳng thiếu trang sức nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng giờ đây, sợi dây chuyền ấy lại xuất hiện trên cổ Trần Như Tuyết!
Chu Uyển Thanh biết khá rõ về Trần Như Tuyết.
Khi còn trẻ, bà ta là một diễn viên nhỏ, sau khi kết hôn với người trong giới hào môn thì rời khỏi làng giải trí, nhưng chẳng bao lâu sau, gia đình nhà chồng phá sản, bà ta ly hôn và sống độc thân đến nay.
Dù gần đây đột nhiên có một cô con gái nhưng bà ta nói rằng đó là con mà mình mua tϊиɧ ŧяùиɠ để sinh ra.
Sau khi ly hôn, Trần Như Tuyết cũng không quay lại làng giải trí để kiếm tiền, cũng chưa từng nghe nói bà ta đầu tư vào ngành nghề nào, nhưng lại luôn tiêu xài rất hào phóng, thậm chí còn ăn diện không kém gì bà.