Sau Khi Dùng Tiếng Lòng Chửi Cho Các Nữ Phụ Si Mê Tỉnh Táo Lại, Tôi Nằm Không Cũng Thắng

Chương 5

Cả hai đều ăn mặc rất sang trọng, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, khí thế bức người.

Giọng nói của người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa có chút khinh thường: “Chị dâu, sao hai người lại trốn ở đây vậy? Thành Tinh có việc không thể về kịp, hai người chính là người chủ trì, nếu đột nhiên không thấy đâu thì người ta còn tưởng nhà họ Tô lại có chuyện gì rồi đấy.”

Người đàn ông trung niên bên cạnh lại giả vờ trách móc: “Uyển Thanh, đừng nói như vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tinh thần mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng là bình thường thôi.”

Hai người này chính là Tô Dương – kẻ đang muốn đoạt quyền hôm nay và vợ ông ta - Chu Uyển Thanh.

Nhưng Chu Uyển Thanh không phải mẹ của nữ chính mà chỉ là vợ cả của Tô Dương.

Năm đó, để tranh giành quyền lực với Tô Uy, Tô Dương đã cưới đại tiểu thư nhà họ Chu – Chu Uyển Thanh – người nổi tiếng kiêu căng, ngang ngược.

Sau khi kết hôn, ông ta càng ra sức lấy lòng nhà họ Chu để tranh thủ sự ủng hộ.

Tiếc rằng ông ta đúng là bùn nhão không trát nổi tường, cuối cùng vẫn thua.

Tất nhiên, trong mắt Tô Dương, ông ta thua chỉ vì ông cụ Tô thiên vị con trưởng mà thôi.

Còn Chu Uyển Thanh vì được chiều từ nhỏ nên khá đơn thuần, bà ta bị Tô Dương lừa gạt, luôn tin rằng chồng mình bị anh cả chèn ép, một lòng kéo nhà mẹ đẻ giúp chồng đoạt quyền.

Bà ta vốn không ưa Lâm Tích Văn.

Hồi còn trẻ, Lâm Tích Văn nổi tiếng vừa học giỏi vừa dịu dàng, khí chất tao nhã, có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết, còn bà ta lại là đứa trẻ hư trong miệng người lớn.

Bây giờ có cơ hội đè bẹp Lâm Tích Văn một lần, Chu Uyển Thanh đương nhiên phải đến khoe khoang.

Nhưng tâm thái của Lâm Tích Văn rất tốt, bà ấy chỉ cười nhạt: “Gần đây bàn chuyện hợp tác với W Company khá vất vả, may mà mọi chuyện thuận lợi, sắp ký hợp đồng rồi nên chị mới có tâm trạng nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn em và em dâu đã nhắc nhở, bọn chị sẽ qua ngay đây.”

Lời này nghe có vẻ bình thản nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy bà ấy đang mượn chuyện hợp tác với W Company để răn đe hai người kia.

Diệp Cẩn vừa cảm thán vừa bật chế độ “chửi mắng” điên cuồng.

[Đúng là tiểu nhân đắc chí, biết rõ các người sắp lợi dụng tin tức Thành Tinh bị bắt cóc để gây rối nhà họ Tô rồi nhân cơ hội cướp quyền mà! Thím hai cũng đúng là kẻ mê trai, lại còn đâm đầu vào tên cặn bã ngu xuẩn này!]

Nói xong, cô còn tranh thủ lén trợn mắt sau Lâm Tích Văn.

Nhưng cô không để ý rằng cả Lâm Tích Văn và Chu Uyển Thanh đều giật mình.