8 giờ tối là thời điểm khu vực livestream của Thiên Võng có lượng người xem đông nhất.
Người xem và cư dân mạng vừa theo dõi livestream vừa thỉnh thoảng trò chuyện với nhau trên quảng trường công cộng của khu vực.
[Một streamer chuyên nội dung kỳ dị của Duyệt Nhiên đã ăn quả Hoàng Lựu đến chết rồi!]
Một câu nói khiến quảng trường vốn ảm đạm bỗng chốc bùng nổ.
[Ở đâu? Livestream nào?]
[Cho xin số phòng livestream.]
[Chết thật à? Thật hay đùa vậy? Phòng livestream vẫn chưa bị khóa sao?]
[Không biết có chết không, nhưng tôi xem toàn bộ quá trình rồi. Streamer đó đúng là tự tìm đường chết, một hơi ăn liền 10 quả Hoàng Lựu, đến quả thứ tám thì mặt đã tái xanh.]
[Vẫn xem được, phòng livestream số 1158030, mọi người mau vào!]
[Bị khóa rồi...]
[Khóa rồi à, haiz, hiếm lắm mới có một livestream kỳ dị chân thật như vậy. Đúng là Thiên Võng rác rưởi, an ninh mạng rác rưởi!]
Lúc này, bộ phận thực tập sinh của Truyền thông Duyệt Nhiên đang rối loạn cả lên.
Sự cố livestream không phải vấn đề lớn, nhưng nếu thực tập sinh kia thật sự chết thì chắc chắn cả công ty sẽ gặp rắc rối to. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng cuộc điều tra của an ninh mạng và đợt chấn chỉnh nội bộ sau đó cũng đã đủ khiến bọn họ đau đầu.
Trưởng bộ phận thực tập sinh, Triệu Thiên Minh, cùng vài người quản lý đưa streamer gặp nạn đến trạm y tế nội bộ của công ty xong liền quay về văn phòng, nhanh chóng mở lại video phát lại của phòng livestream số 1158030 vào buổi tối hôm đó.
Trong video, thực tập sinh kia mặc đồ quê mùa, trang điểm rùng rợn khiến Triệu Thiên Minh cau mày.
Anh ta đã dặn dò rất nhiều lần không được để thực tập sinh dưới trướng tham gia mấy kiểu livestream phản cảm như vậy nhưng chẳng ai chịu nghe. Công ty Thụy Tinh hàng xóm đã có hai thực tập sinh chết vì livestream kỳ dị trong vòng nửa năm, khiến họ bị an ninh mạng yêu cầu ngừng hoạt động nửa năm để chấn chỉnh. Bài học ngay đó còn chưa đủ hay sao?
Triệu Thiên Minh rít một hơi thuốc lá điện tử.
Trong video, sau một vài câu chào hỏi lắp bắp, thực tập sinh kia liền cứng đờ bóc một quả Hoàng Lựu trên bàn.
Quả Hoàng Lựu là một loại trái cây mới xuất hiện trên thị trường gần đây. Triệu Thiên Minh chưa từng ăn nhưng đã nghe danh tiếng xấu của nó. Nghe nói nó có mùi kinh khủng, hương vị như... phân. Dù chẳng mấy ai từng nếm thử phân nhưng thế cũng đủ hiểu nó khó ăn đến mức nào.
Vậy mà thực tập sinh này lại nhanh chóng ăn một quả rồi ăn tiếp quả thứ hai như thể không có khứu giác và vị giác.
Do thói quen nghề nghiệp, Triệu Thiên Minh không khỏi bới móc nghĩ: [Làm streamer, ít nhất sau khi ăn xong một quả cũng nên tương tác với khán giả, bàn luận về mùi vị của quả Hoàng Lựu, khuấy động không khí phòng livestream, đồng thời tranh thủ xin chút quà tặng miễn phí hoặc có phí.]