Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 12: Không ai có thể giải quyết vấn đề của anh…

"Không chỉ toàn thân đau nhức, mà còn bị chẩn đoán mắc bệnh tim thấp khớp, có thể đột tử bất cứ lúc nào…"

"Tôi thực sự bị thủy quỷ ám sao? Cô gái đó… chính là quỷ nước ư…"

Mỗi đêm đau đớn khó chịu, qua làn hơi nước mờ mịt, anh dường như nhìn thấy một cô gái dịu dàng như nước…

Trước đây, anh ta đã từng đến đạo quán, cầu xin các cao tăng, thậm chí tìm đến không ít đại sư huyền học, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề của anh…

Dần dần, anh mất hết hy vọng, chỉ đờ đẫn chờ đợi cái chết đến gần.

Trong livestream, không ít cư dân mạng đã xúc động trước câu chuyện của Giang Ba, liên tục kêu gọi Ninh Chi giúp đỡ anh.

[Trên đời này thật sự có quỷ nước sao?]

[Mẹ ơi, sợ quá…]

[Streamer có thể thực sự cứu được anh Giang Ba không?]

[Vừa sợ vừa muốn xem… Đó chính là tôi…]

[Streamer, xin hãy giúp Giang Ba…]

[Streamer, xin hãy giúp Giang Ba…]



Dòng chữ này đồng loạt xuất hiện trong khung bình luận của livestream.

“Chuyện của Giang Ba không khó giải quyết…”

Ninh Chi lên tiếng đảm bảo với cư dân mạng trong livestream, “Chẳng qua chỉ là một ác linh nhỏ bé thôi, yên tâm đi…”

Quả thực với năng lực của một đại sư huyền học như cô, đây không phải là trở ngại gì lớn.

“Ác linh?”

Giang Ba ngẩn ra, “Ác linh khác gì với quỷ nước sao?”

“Ác linh chính là lệ quỷ, loại quỷ dữ có sức tấn công cực mạnh.”

“Oán linh là những vong hồn mang oán khí, có sức sát thương thấp hơn. Khi còn sống, họ bị oán khí trói buộc nên sau khi chết không thể luân hồi, dùng hận thù để hại người, nhưng không mạnh bằng lệ quỷ.”

“Tử linh tương tự như cương thi, là xác chết biến hóa mà thành, chúng có thực thể.”

“U linh chỉ là những hồn ma bình thường, tức là linh hồn của con người sau khi chết.”

“Quỷ nước là những người chết đuối ngoài ý muốn. Sức mạnh của chúng chỉ nhỉnh hơn u linh một chút, không thể nào so sánh với ác linh được…”

Ninh Chi nhân tiện giải thích cách phân loại các loại quỷ trong livestream, đồng thời cũng ngầm ám chỉ với Giang Ba rằng, số tiền năm vạn mà anh bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Nữ quỷ mưa là một lệ quỷ bậc cao, không có đạo hạnh thì không thể tiêu diệt nổi.

Giang Ba cười khổ, quả nhiên vận xui của anh số hai thì không ai là số một.

Lúc đi học, thầy giáo mỗi lần phát bài kiểm tra, đến lượt anh thì chắc chắn hết đề.

Lúc đi làm, người bị đổ oan luôn là anh.

Lúc khởi nghiệp, kho hàng thì bị nước ngập, lúc thì bị hỏa hoạn…

Việc anh có thể sống sót đến bây giờ, chắc là nhờ tổ tiên gánh còng lưng…