Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 8: Đám tỷ muội sòng bạc cũng đâu dễ chịu thiệt

Giờ thì chết rồi, vậy mà cũng chẳng được yên thân.

"Ai da, Lý thẩm à, theo lý mà nói, khi Khanh Hòa còn sống, ta với nàng cũng coi như có chút giao tình. Hôm nay ta đến đây, thật sự không muốn làm to chuyện. Nhưng mà thẩm nhìn xem, đám tỷ muội sòng bạc cũng đâu dễ chịu thiệt."

Vừa nói, Vương Hà vừa nháy mắt với mấy nữ nhân eo to chân thô phía sau.

Những kẻ trong sòng bạc đều là dân lão luyện, chỉ liếc một cái đã hiểu tình hình. Một người bước lên trước, mặt mày hung tợn quét mắt qua cả đám, giọng điệu đầy uy hϊếp: "Đây là tiền nợ sòng bạc, các ngươi còn định cò kè thương lượng cái gì? Nói cho mà biết, hôm nay nếu không giao bạc ra, các tỷ muội, lôi hết đám nam nhân này đi!"

Nói xong, đám nữ cường lực lưỡng lập tức xông lên bắt người. Chúng đều là loại dựa vào sức vóc mà hung hăng ngang ngược, một thân thịt béo rung rung đầy kiêu ngạo.

Lý Xương cố gắng cản trở nhưng bị Vương Hà và Chu Thúy kéo lấy, không thể nào thoát ra được.

Mấy vị phu lang nhà họ Mạnh, thân thể vừa gầy vừa yếu, làm sao chống lại nổi? Vùng vẫy một lúc rồi cũng bị khống chế hoàn toàn.

"Vương Hà, Chu Thúy, các ngươi định làm gì hả? Giữa ban ngày ban mặt mà còn dám cướp người? Ta sẽ kiện các ngươi lên nha môn!" Lý Xương tức giận đến suýt hộc máu.

"Vương Hà, chúng ta không phải không muốn trả tiền, chỉ là hiện tại trong tay thật sự không có. Xin cho chúng ta thêm chút thời gian xoay sở." Thẩm Dịch Thần nhìn thấy các đệ đệ của mình mặt mũi bầm dập, sắc mặt liền tái xanh. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.

Cậu biết rõ, nếu đối đầu cứng rắn với đám người này lúc này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Không ai nhận ra rằng trong quan tài, một nữ nhân khẽ động đậy.

Mạnh Khanh Hòa thật ra đã tỉnh lại từ lúc Vương Hà bước vào. Nhưng không hiểu vì sao cơ thể này lại không thể cử động, chỉ có thể nằm đó, y như một xác chết.

Đúng vậy, nàng không phải nguyên chủ. Nhưng trùng hợp thay, nàng và người này lại có cùng tên cùng họ.

Ngày hôm trước, nàng vừa tan làm sớm, dự định về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ đi ngang qua một phòng bệnh, lại thấy một bác sĩ đang bị bệnh nhân túm tóc đánh đập. Không thể làm ngơ, nàng xông vào can ngăn. Kết quả, bệnh nhân kia rút ra một con dao gọt hoa quả, nàng tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao đâm xuyên qua tim mình.