Bị Trưởng Công Chúa Đánh Dấu Rồi Mang Thai Con Của Cô Ấy

Chương 8

"Không phải, mẹ, lúc con ngất xỉu, con nhớ là con chưa tiếp nhận."

Cô tính toán kỹ rồi, lúc Hoa Linh đưa thánh chỉ, ngón tay cô vừa chạm vào đã ngã xuống đất.

"Mẹ và di nương đều cảm thấy con quá vui mừng nên đã thay con tiếp nhận. Dù sao thánh chỉ này cũng là ban xuống phủ chúng ta."

Tống Lan vào phòng, tiếp lời, sắc mặt ôn hòa. Bà cũng không ngờ, Trưởng công chúa cao cao tại thượng, khó nắm bắt lại có cái nhìn khác về A Cửu. Phủ Trưởng công chúa môn khách ba nghìn, thị độc chỉ là điểm khởi đầu.

"Hôm đó nàng ấy khảo nghiệm văn chương của con, chắc hẳn sau này có ý đề bạt con. Con vào phủ học tập cho tốt, tương lai coi như là bước vào con đường làm quan."

Tống Xu nhìn trái nhìn phải, mẫu thân và di nương đứng cạnh nhau, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đầy yêu thương, gửi gắm hy vọng vào cô, cảm thấy đứa con của mình cuối cùng đã trưởng thành, sắp sửa tung cánh bay cao.

Hình ảnh thật ấm áp.

Họ đâu biết, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhan Thần rốt cuộc có ý gì.

Vừa để cô trở về, lại cách một thời gian lâu như vậy, rồi lại gọi cô đến.

"Hình như người con vẫn chưa khỏe, khụ khụ..."

"Đại phu đã đến xem rồi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm lạnh nhẹ. Con uống thuốc là khỏi, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, tinh thần khỏe khoắn rồi hãy đi."

Khương Nhã Phong cười nói.

"Lỡ như phải rất lâu mới khỏi thì sao?" Tống Xu vẫn không từ bỏ ý định, hỏi.

"Nếu vậy..." Tống Lan làm ra vẻ suy tư: "Vậy chỉ có thể đi cầu xin Trưởng công chúa đón con bé đi trước. Bên nàng ấy có nhiều cao thủ tuyệt thế, nhất định có thể chữa khỏi cho con bé."

Tống Xu lập tức ỉu xìu. Cô sai rồi, hai người mẹ của nguyên chủ đều không dễ đối phó.