Tên quan sai cầm đầu giật mình đứng phắt dậy, quay lại nhìn Kiều Thất Thất.
"Nương tử nhà họ Bùi, nàng thực sự không thấy Lão Tam sao?"
"Dạ đúng, quan đại nhân! Ta thật sự không thấy! Chẳng lẽ ngài nghi ngờ ta giấu vị đại nhân đó đi sao? Ngài nghĩ có thể không?"
Kiều Thất Thất bày ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
"Các vị đại nhân ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh, còn ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có bản lĩnh đó?"
Tên quan sai cầm đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.
Dù cô nương này có hơi tròn trịa một chút thì vẫn chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt.
Còn Lão Tam có biết chút võ nghệ, hơn nữa thân thể to lớn như vậy, nàng ta có thể giấu hắn ở đâu chứ?
Nghĩ đến đây, hắn quay sang đám thuộc hạ.
"Lão Nhị, Lão Tứ, các ngươi mang theo hai, ba người canh gác cửa hang. Những người còn lại theo ta đi tìm Lão Tam!"
"Rõ!"
Đám quan sai đồng loạt đáp, rồi nhanh chóng hành động.
Tên cầm đầu rút đao bên hông, ra lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm tung tích của Lão Tam.
Trong hang động, mọi người đều cúi đầu ngồi im.
Dù bây giờ chỉ còn bốn tên quan sai trông chừng, nhưng chẳng ai có ý định bỏ trốn.
Trên đường lưu đày mà muốn chạy trốn thì chỉ có con đường chết!
Chưa nói đến chuyện xiềng xích trên tay và chân cản trở tốc độ chạy trốn, chỉ riêng thân phận phạm nhân của họ cũng đủ khiến cả thiên hạ truy bắt.
Không có giấy tờ tùy thân, khắp nơi lại đều có lệnh truy nã, dù có cánh cũng khó thoát!
Thay vì vậy, chi bằng ngoan ngoãn đi đến nơi lưu đày, nhận lấy một mảnh ruộng mà sống một đời dân thường.
Kiều Thất Thất từ nhỏ đã là người nhát gan.
Ngay cả khi vừa mới gϊếŧ người, nàng vẫn hiểu rõ thực lực của bản thân lúc này.
Muốn thoát khỏi tay đám quan sai này là điều không thể!
Dù có trốn được, thì theo như tình tiết gốc trong tiểu thuyết, Bùi Thiếu Lăng chắc chắn vẫn sẽ trở thành Nhϊếp Chính Vương.
Mà nếu nàng bỏ mặc cả nhà họ Bùi, chắc chắn chàng sẽ không tha cho nàng.
Thay vì vậy, thà cứ nghĩ cách đảm bảo an toàn cho họ đến nơi lưu đày.
Sau đó hòa ly với Bùi Thiếu Lăng, rồi tự mình trồng trọt hoặc mở một quán ăn nhỏ.
Còn Bùi Thiếu Lăng, sau này chàng muốn yêu hận dây dưa với nam chính và nữ chính thế nào cũng chẳng liên quan đến nàng nữa.
Lén nhìn cả nhà họ Bùi, già có, trẻ có, người tàn tật cũng có…