Nuôi Dưỡng Vai Ác Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều

Chương 16: “Vâng, đại nhân, nếu không ngài để ta thử một chút đi?”

Nếu ở thời đại của nàng, đây là thân hình vừa vặn, không mập cũng không ốm.

Nhưng ở đây, giữa một đám tiểu thư khuê các yếu ớt, nàng đúng là có vẻ hơi… tròn trịa thật.

“Đại nhân, ta thực sự biết nấu ăn! Trước đây ở nhà, ta cũng hay tự mình làm chút đồ ăn, thế nên mới như thế này…”

Để lấy lòng đám quan sai, Kiều Thất Thất đành tự dìm mình.

Tên quan sai cầm đầu nửa tin nửa ngờ: “Ngươi chắc chứ?”

“Vâng, đại nhân, nếu không ngài để ta thử một chút đi?”

Kiều Thất Thất đề nghị.

“Được, nhưng nếu ngươi làm lãng phí lương thực, thì toàn bộ người nhà họ Bùi sẽ bị phạt nhịn ăn ba ngày!”

Tên cầm đầu quan sai híp mắt nhìn nàng, chậm rãi nói.

“Đại nhân…”

Kiều Thất Thất định lên tiếng cam đoan.

Nhưng nhị thúc và tam thúc nhà họ Bùi lập tức nhảy dựng lên.

“Kiều thị, ngươi khoe tài làm gì? Tại sao ngươi làm hỏng mà lại kéo cả chúng ta chịu phạt ba ngày không được ăn chứ?”

Phu nhân Bùi cũng nhẹ nhàng kéo tay áo Kiều Thất Thất, khẽ giọng khuyên nhủ: “Thất Thất, đừng gây chuyện!”

Kiều Thất Thất mỉm cười trấn an bà, vỗ nhẹ tay bà để bà yên tâm: “Nương, nương cứ yên tâm, con thực sự biết nấu ăn mà!”

Tên quan sai cầm đầu trừng mắt nhìn đám người nhà nhị thúc và tam thúc vẫn đang lèm bèm chửi bới.

"Câm miệng!"

Những kẻ đang nói lập tức ngậm miệng lại, dù không cam tâm nhưng vẫn hậm hực trừng mắt nhìn Kiều Thất Thất.

Thấy trong hang động cuối cùng cũng yên tĩnh, tên quan sai cầm đầu lại quay sang Kiều Thất Thất.

"Nếu cô khẳng định mình biết nấu ăn, vậy thử xem đi!"

"Được!"

Kiều Thất Thất cẩn thận bước tới, sắp xếp lại nồi sắt lớn, vá múc cơm và các vật dụng nấu ăn mà quan sai mang theo.

Sau đó, cô thành thạo nhặt rau, đong gạo.

"Quan đại nhân, gần đây có nguồn nước nào không?"

Kiều Thất Thất ngẩng đầu hỏi đám quan sai.

"Có, lúc nãy ta đi hái rau dại có thấy một cái hồ nước."

Một tên quan sai lập tức đáp.

"Vậy ta có thể ra đó nấu ăn không?"

Nàng dè dặt hỏi.

Tên quan sai cầm đầu trầm ngâm một lát rồi nói:

"Cũng được, nguồn nước của chúng ta trên đường không còn nhiều, tiện thể lấy thêm một ít."

Hắn tháo hai túi nước bên hông, đưa cho một tên quan sai bên cạnh.

"Lão Nhị, Lão Lục, hai người dẫn tiểu nương tử Bùi gia ra hồ nước nấu ăn, tiện thể lấy nước về!"

"Rõ, đại ca!"

Tên quan sai nhận lấy, nhân tiện xách luôn nồi lớn dưới đất, quay sang Kiều Thất Thất nói:

"Đi thôi!"