…
Cơn mưa kéo dài suốt một ngày, năm sáu mươi con người cũng đành mắc kẹt trong hang động này cả ngày.
"Đại ca, may mà chúng ta không vào cái hang lúc nãy. Nếu không, với cơn mưa lớn thế này, chắc chắn nó đã bị nước tràn vào rồi."
Một tên quan sai thấp giọng nói với kẻ cầm đầu.
"Ừm, nương tử nhà họ Bùi kia đúng là người thông minh."
Tên quan sai cầm đầu liếc nhìn Kiều Thất Thất đầy tán thưởng, rồi cúi đầu quấy đống lửa trước mặt.
"Thêm ít củi vào đi, rồi ngủ sớm một chút!"
"Đại ca, ta để ý nương tử nhà họ Bùi rồi. Đợi khi chồng nàng ta chết, ta có thể…"
Tên quan sai lúc nãy phát lương thực, nhân tiện chạm vào người Kiều Thất Thất, giờ đây nhìn nàng với ánh mắt da^ʍ tà, thấp giọng nói.
Tên cầm đầu liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói:
"Lão Tam, chồng nàng ta chưa chết, thì vẫn là phụ nữ có chồng. Chờ khi hắn chết rồi tính tiếp."
"Cái loại tàn phế kia, chẳng khác gì người chết. Hắn đâu có động đậy được, cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa. Ta chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, đại ca cứ yên tâm!"
Gã tên Lão Tam ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, khuôn mặt đê tiện.
Cách đó không xa, sống lưng Kiều Thất Thất lạnh toát, một cơn ớn lạnh vô cớ chạy dọc cơ thể.
Nàng mượn ánh sáng yếu ớt từ đống lửa, cẩn thận quan sát mọi người trong hang động, cuối cùng cũng phát hiện ra tên quan sai có ý đồ xấu với mình.
Kiều Thất Thất hơi nhíu mày.
Tên này định giở trò với mình sao?
Nàng lập tức nâng cao cảnh giác.
…
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng trời cũng sáng.
Cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu ngớt dần.
Tên quan sai cầm đầu sai hai thuộc hạ mang theo mũ rộng vành ra ngoài tìm ít rau dại.
Nửa canh giờ sau, hai người trở về với một đống rau dại và một ít quả rừng.
Quả thì được đưa cho quan sai cầm đầu, còn rau dại thì để sang một bên.
"Đại ca, trước đây đều là Lão Ngũ nấu cháo, nhưng bây giờ hắn bị thương rồi, không ai nấu cả. Giờ phải làm sao đây?"
Một tên quan sai cau mày nói.
"Trong đám người ở đây, chỉ có Lão Ngũ biết nấu ăn, còn lại chẳng ai từng chạm tay vào nồi niêu gì cả."
"Đây cũng là một vấn đề lớn. Phải hơn hai tháng nữa mới tới nơi lưu đày, nếu đến trấn tiếp theo, vẫn nên tìm đại phu khám cho Lão Ngũ và Lão Cửu một chút."
Tên quan sai áp giải nhìn sang hai tên đồng bọn bị thương.
Một kẻ bị thương ở chân, kẻ còn lại bị thương cả hai cánh tay, trên đầu dường như còn bị đá đập trúng, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.