Giám Chiêu Hành

Chương 5

Lâm Tri Thanh nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của những người này.

Thông đồng với địch phản quốc, quả là tội danh nghiêm trọng.

Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng nàng cũng biết rõ, trọng điểm lúc này không nằm trên người phụ thân của nguyên chủ.

Cho nên nàng tiếp tục hỏi: "Ta đốt vàng mã tế phụ thân thì có liên quan gì đến đường tỷ?"

Bích Lạc không nhịn được mà đưa tay lên lau nước mắt: "Hai canh giờ trước, đại tiểu thư phái người tới mời tiểu thư qua uống trà, tiểu thư đã rất tức giận, bởi vì lúc ấy ngươi đang làm bánh ngô vàng mà lão gia và phu nhân thích ăn nhất khi còn sống."

"Sau khi tiểu thư mang theo ta đến đó, đại tiểu thư đã lấy ra một hộp điểm tâm quý giá, nói là đại lão gia đã sai người mua từ Giang Nam về, vừa vặn có thể mang ra dùng với bộ trà cụ sơn mài tê giác mới của nàng ấy, để hai người cùng nhau đánh giá."

"Tiểu thư không cam lòng, lặng lẽ nói với ta rằng, đại tiểu thư là đang cố ý khoe khoang, mục đích là muốn nhục nhã ngươi."

"Sau đó tiểu thư bảo ta trở về mang bánh ngô vàng mà ngươi tự tay làm tới, nha hoàn của đại tiểu thư cũng bị ngươi sai đi bếp nhỏ phía đông làm điểm tâm.”

"Trước khi đi, ta và nha hoàn kia còn nghe thấy ngươi và đại tiểu thư cãi nhau, còn nói đại lão gia vì tư lợi của bản thân mà hại chết phụ thân của ngươi, không đáng làm huynh trưởng..."

Nói tới đây, giọng nói của Bích Lạc dần dần yếu đi.

Lâm Tri Thanh chú ý tới giọng nói của nàng ta không hề dao động, giống như đang đọc thuộc lòng, không khỏi thầm nhíu mày.

Không chỉ có như thế, khi nói chuyện, một bên vai của nàng ta hơi run rẩy, giọng điệu rất chậm rãi và bình ổn, thậm chí không có một số lỗi sai về ngữ pháp hoặc có từ nối, từ cảm thán dư thừa thường thấy.

Những chi tiết nhỏ này đều cho thấy, lời nói vừa rồi của Bích Lạc rất có thể đã được chuẩn bị từ trước.

Có khả năng cao là nàng ta đang nói dối.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Tri Thanh liền đưa mắt nhìn về phía Lâm Tòng Lễ.

Theo như lời của Bích Lạc, Lâm Tòng Lễ chính là phụ thân của đường tỷ, cũng chính là đại bá của nguyên chủ.

Mà đáng lẽ ra, đại bá nên gọi phụ thân của nguyên chủ một tiếng đệ đệ, vậy vì sao ông ta lại muốn hại chết đệ đệ ruột của mình? Lẽ nào là vì quyền thế?

Mà lúc này, sắc mặt của Lâm Tòng Lễ đã vô cùng khó coi, những người ở xung quanh cũng đều im lặng, không ai dám bàn luận nửa câu.