Sau Khi Kết Hôn, Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Xé Rách Mặt Nạ Rồi!

Chương 41: Không thể để bản thân mang danh "tiểu tam" được

Trong phòng VIP cao cấp của hội sở King, những nhân vật tầm cỡ đều có mặt. Người tham dự hoặc là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, hoặc là thương nhân nổi tiếng của Mỹ.

Phòng bao rất lớn, nam nữ tách riêng ngồi thành hai khu vực.

Một nhóm cô gái vây quanh Tang Đường, một trong số họ quay sang nhìn một cô gái khác, tò mò hỏi: "Sao tiểu thư Lâm không đến cùng Lục tổng vậy?"

Lâm Dạng cười nhẹ: "Lục tổng bận rộn trăm công nghìn việc, tôi không muốn làm phiền anh ấy nên không để anh ấy đến đón."

"Ồ, vậy à."

Lâm Dạng khẽ gật đầu, nhưng biểu cảm lại có chút mất tự nhiên.

Thật ra, khi nhận được thông báo từ Tống Lâm tối nay, cô ta không cam lòng, vì vậy vẫn quyết định đến.

Dù gì cô ta cũng là người mẫu quốc tế, Lục Nghiên Bắc đâu thể làm cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy được?

Tang Đường ung dung nghịch chuỗi vòng tay đính bảo thạch, liếc nhìn chiếc vòng cổ lấp lánh kim cương trên cổ Lâm Dạng.

Cô khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý: "Nghe nói Lâm tiểu thư và Lục tổng có quan hệ không hề đơn giản? Sợi dây chuyền này cũng là Lục tổng tặng đúng không? Thật đẹp."

Trước đây không lâu, Lâm Dạng từng dính tin đồn với Lục Nghiên Bắc, chuyện này thậm chí còn lên cả hot search.

Dù hai bên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nhưng cư dân mạng vẫn bàn tán không ngớt.

Có điều, nhờ scandal này, Lâm Dạng lại nhận được không ít sự chú ý, hợp đồng đại diện cũng nối tiếp nhau đến tay.

Cô ta mím môi, cười nhạt: "Cô Tang, cô đùa rồi. Tôi và Lục tổng chỉ là bạn bè, sợi dây chuyền này cũng chỉ là quà giữa những người bạn mà thôi."

Muốn bám lấy Lục Nghiên Bắc là một chuyện, nhưng công khai thừa nhận lại là chuyện khác.

Dù sao thì Lục Nghiên Bắc đã có vợ, mà cô ta là người nổi tiếng, không thể để bản thân mang danh "tiểu tam" được.

Có người cười cợt, tâng bốc:

"Ôi trời, ai mà không biết cô Lâm là tri kỷ của Lục tổng. Ở ngoài kia còn đồn rằng Lục tổng vừa gặp đã yêu cô đấy."

"Nếu không phải Kỷ Tinh Thần có bệ đỡ là nhà họ Kỷ, thì danh phận bà Lục có khi đã rơi vào tay cô rồi."

Lâm Dạng cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút buồn bã, giọng điệu khẽ thay đổi: "Đừng nói vậy, Nghiên Bắc đã kết hôn rồi, tôi… không dám mơ tưởng."

Có vài người thân thiết với Lâm Dạng cũng lên tiếng:

"Dạng Dạng à, hôn nhân hào môn không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ở đó làm gì có tình yêu, chỉ toàn là lợi ích thôi. Tôi thấy Lục tổng chẳng hề yêu Kỷ Tinh Thần đâu, cô mới là chân ái của anh ấy."