Tôi Rất Thích Cậu

Chương 21

Chớp mắt một cái, mùa thu đã đến, không biết từ khi nào mà đã mặc áo dày. Trường tổ chức chuyến dã ngoại mùa thu cho sinh viên năm nhất, ban đầu Lục Từ Niên không định tham gia, nhưng vì Lâm Lạc Yên sẽ đi, nên anh cũng đi theo.

Mặc dù miệng nói là không yên tâm, nhưng người kia lại không thừa nhận.

"Mọi người tập trung! Lên xe theo thứ tự lớp, đến nơi đừng có chạy lung tung!"

Lên xe rồi, các bạn bắt đầu nói chuyện rôm rả. Không hiểu sao, Lục Từ Niên lại ngồi cạnh Lâm Lạc Yên.

Nghe thầy cô nói là khoa Tài chính có nhiều người, đúng lúc khoa Thiết kế lại có chỗ, thật sự rất trùng hợp. Ngồi một lúc, Lâm Lạc Yên cảm thấy hơi buồn ngủ, bắt đầu gật gù. Khi cô mơ màng và đầu bắt đầu nghiêng về phía chàng trai ngồi bên phải, xe đột ngột rẽ, trọng tâm không vững, cô ngả về bên trái, ngã vào lòng Lục Từ Niên.

Lâm Lạc Yên hoàn toàn không còn buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ: [làm sao đây, tiếp tục giả vờ ngủ hay là đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra?]

Đang trong lúc phân vân, Lục Từ Niên khoác áo lên lưng cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và đặt lên tay anh.

Ah, Lâm Lạc Yên chỉ biết tiếp tục ngủ. Lục Từ Niên thật sự khiến cô cảm thấy an tâm, Lâm Lạc Yên lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Các bạn khác nhìn thấy đều phát ra ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Lục Từ Niên chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Buổi trưa, họ đến điểm đến — vườn trái cây Hải Quang. Lục Từ Niên lấy áo khoác từ người Lâm Lạc Yên xuống, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, anh không nhịn được mà chọc nhẹ, khiến Lâm Lạc Yên tỉnh giấc.

"Ưʍ..." Cô dụi mắt.

Lục Từ Niên quay đầu nhìn, thấy các bạn đã lần lượt xuống xe.

"Đến nơi rồi, đi thôi."

Lâm Lạc Yên vỗ vỗ mặt, để tỉnh táo lại một chút: "Được rồi."

Chỉ ở lại hai ngày, ký túc xá nam và nữ đối diện nhau. Các bạn sắp xếp đồ đạc rồi tập trung tại khu vực. Sau khi ăn trưa, chủ vườn đến.

"Chào mọi người, tôi là chủ vườn trái cây Hải Quang."

Cả nhóm vỗ tay chào đón.

"Các bạn đã ăn no nê, có sức rồi, sao không thử làm việc một chút trong vườn của tôi?"

Một số bạn đã bắt đầu hào hứng, nhiệm vụ của họ là hái trái cây trong vườn, ngày mai mang đi bán, tiền bán được sẽ dùng để tổ chức tiệc nướng ở biển vào ngày cuối cùng.

Lâm Lạc Yên cũng thấy thú vị, ban đầu cô khá chú ý đến tên vườn. Sau khi nghe chủ vườn giải thích, thì ra vườn nằm ngay cạnh biển, và biển ở đây có đặc điểm là vào ban đêm sẽ phát sáng. Các bạn bắt đầu rất mong chờ.