Tôi Rất Thích Cậu

Chương 19

Cuối cùng vẫn là Lâm Lạc Yên mở lời trước: “Cậu... cậu nghe thấy tin đồn rồi phải không?”

Lục Từ Niên dừng lại một chút: “Ừ, sao vậy?”

Giọng điệu bình thản, khiến Lâm Lạc Yên không biết phải nói gì.

“Tôi tin cậu.”

Câu nói này khiến mắt Lâm Lạc Yên ươn ướt, sau sự việc xảy ra, Lục Từ Niên là người đầu tiên nói tin cô. Mặc dù hai người không nói gì thêm, nhưng cảm giác giữa họ đã hoàn toàn khác biệt so với trước.

Ăn xong, Lục Từ Niên như thường lệ đi rửa chén. Lâm Lạc Yên không lập tức lên lầu mà ngồi thẫn thờ trên sofa. Lục Từ Niên từ trong bếp đi ra thấy Lâm Lạc Yên đang ngẩn ngơ, anh đi qua xoa đầu cô.

“Không sao đâu, đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn cả thôi.”

Đây là lần đầu tiên họ có một hành động thân mật như vậy, nhưng Lâm Lạc Yên không cảm thấy phản cảm. Ngược lại, cô còn tựa vào lòng bàn tay của Lục Từ Niên, anh cảm nhận được sự gần gũi của cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một chút rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thản.

Ngày hôm sau, Lâm Lạc Yên cùng Lục Từ Niên đi đến trường, sau đó tách ra đi về các lớp học, vừa vào lớp, các bạn học đều nhìn cô, Lâm Lạc Yên cúi đầu đi. Một vài cô gái bước lại gần: “Xin lỗi, Lâm Lạc Yên, chúng tôi không nên làm vậy.”

Lâm Lạc Yên hơi ngơ ngác, không biết “làm vậy” là như thế nào. Sau đó rất nhiều người đến xin lỗi cô.

Hóa ra, người bạn cùng phòng vu cáo Lâm Lạc Yên trên nền tảng trường học, đã công khai nhận lỗi và xin lỗi cô. Trong lòng Lâm Lạc Yên cảm thấy vui, không phải vì mọi người xin lỗi cô, mà chỉ vì Lục Từ Niên mà thôi.

Quả thật, tình cảm lúc trẻ chẳng dễ phai, huống chi là một người xuất sắc như vậy, bản thân cũng phải cố gắng mới có thể đứng bên cạnh anh. Lâm Lạc Yên quyết định vẫn sẽ cảm ơn Lục Từ Niên, trong những ngày sau đó, cô chạy đến cửa hàng bánh gần đó học làm bánh kem nhỏ.

Lục Từ Niên không hiểu Lâm Lạc Yên đang bận gì, nhưng miễn là chuyện phiền phức đã được giải quyết thì cũng không sao. Cuối cùng, nhờ nỗ lực không ngừng của Lâm Lạc Yên, cô đã thành công làm ra những chiếc bánh kem nhỏ, trên đó có rất nhiều dâu tây, Lục Từ Niên thích ăn dâu tây, đó là điều mà Lâm Lạc Yên đã nhận ra từ hồi nhỏ.

Mỗi lần có dâu tây, Lục Từ Niên đều ăn nhiều nhất. Hôm nay Lâm Lạc Yên không đi cùng anh, vì cô muốn chuẩn bị một bất ngờ cho Lục Từ Niên. Nhưng trên đường về, cô lại gặp phải người lần trước đã tỏ tình với mình – Trương Mậu Dương.

Trương Mậu Dương đuổi theo Lâm Lạc Yên: “Thật sự không nghĩ đến tôi sao?”

Lâm Lạc Yên chỉ muốn về nhà nhanh chóng: “Không.”

Trương Mậu Dương nhìn thấy chiếc bánh kem nhỏ trong tay Lâm Lạc Yên: “Bánh dễ thương quá, cậu mua ở đâu vậy?”

Lâm Lạc Yên không muốn nói nhiều, chỉ tay về phía cửa hàng bánh ở bên cạnh, cậu ta đã đuổi đến tận cửa nhà rồi.