Trước đó, tập đoàn Dương Băng chưa từng cúi đầu xin lỗi dù báo chí hay dư luận có chỉ trích thế nào đi chăng nữa.
Vậy mà chỉ vì “Người dẫn đường xuống địa ngục” chia sẻ một tin tức, họ lại lập tức xin lỗi!
Điều này khiến người ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy dễ hiểu.
Dù sao chỉ cần hai người thôi, hoặc nói chính xác hơn là chỉ cần một chuyện về Kim Thiên Hựu thôi cũng đã đủ để khiến giới tư bản phải run rẩy.
Bởi “Người dẫn đường xuống địa ngục” thực sự có thể đưa người ta xuống thật đó. Chỉ cần người đó không bị cảnh sát tóm được, những kẻ kiêu ngạo kia sẽ phải kiêng dè.
Thế nên, việc tập đoàn bất động sản Dương Băng phải lên tiếng xin lỗi cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nhìn bài đăng trên Weibo của Dương Băng BĐS, Bạch Tiếu lắc đầu, giọng điệu đầy thất vọng:
"Nhưng đây không phải là thứ ta muốn."
Sao các người lại có thể xin lỗi chứ?
Các người là một tập đoàn bất động sản trị giá hàng trăm tỷ cơ mà!
Một thế lực tư bản đầy quyền lực, đang ở đỉnh cao của sự kiêu ngạo cơ mà!
Các người đáng lẽ phải tranh cãi với ta đến cùng, phải lý lẽ sắc bén, phải cứng rắn, phải biện luận hùng hồn, rồi cuối cùng tức đến mức l*иg lộn lên chứ!
Chỉ có như thế mới đẩy được cảm xúc của khán giả lên cao trào, mới là thứ mà nhân dân thích xem trong mấy câu chuyện báo thù đầy hả hê!
Sao các người lại có thể xin lỗi được chứ!
Bạch Tiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi đỏ mọng không ngừng lẩm bẩm, hệ thống bên cạnh cũng chỉ biết im lặng câm nín.
Nó rất muốn nói rằng đội ngũ PR của Dương Băng BĐS đâu có ngốc, họ biết rõ mình sai, xin lỗi cũng chẳng tổn thất gì.
Nhưng cũng chẳng sao, dù phản ứng của Dương Băng BĐS không như Bạch Tiếu mong đợi, kế hoạch của cô vẫn có thể tiếp tục.
Bản chất của vụ sa thải này chỉ là một mồi lửa để thổi bùng sự phẫn nộ của dư luận với tập đoàn. Chỉ cần khéo léo điều hướng sự chú ý thì cô vẫn có thể đạt được hiệu quả mong muốn.
Khi Bạch Tiếu đặt tay lên bàn phím chuẩn bị gõ tiếp, cô bỗng nhìn thấy một bài đăng thú vị.
Đó là Weibo cá nhân của Ngụy Dương Băng, chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của Dương Băng BĐS.
"Dạo gần đây, chuyện sa thải một nhân viên đã gây xôn xao dư luận. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhưng bản chất của doanh nghiệp là theo đuổi lợi nhuận. Công ty chúng tôi hoạt động theo văn hóa sói, như bầy sói vậy, nếu một nhân viên không còn tạo ra giá trị, chúng tôi buộc phải loại bỏ.
Có người nói như vậy là tàn nhẫn. Nhưng nếu không tàn nhẫn, chúng tôi làm sao tồn tại trong xã hội này? Làm sao giải thích với các cổ đông?
Hơn nữa, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ phúc lợi, đãi ngộ vượt xa các công ty khác, thậm chí còn bồi thường N+1 khi sa thải nhân viên này.
Vậy mà vẫn có người bóp méo sự thật, nói rằng chúng tôi vô tình vô nghĩa.
Người ngay không sợ kẻ gian, hy vọng một số người tự biết điều một chút.
Thực tế, tôi coi mọi nhân viên như anh em ruột thịt, đã hết lòng vì họ.
Gia nhập Dương Băng BĐS là phúc phận tu luyện ba đời mới có được!"
Thú vị thật, thực sự rất thú vị.
Không hổ danh là cáo già, đổi trắng thay đen giỏi đấy.
Luật Lao động quy định rõ ràng rằng không được sa thải nhân viên khi họ mắc bệnh hiểm nghèo, anh có biết không?
Anh có biết rằng làm như vậy là cắt đứt bảo hiểm y tế của người ta không?
Cho dù có thắng kiện mà lấy lại được số tiền bồi thường, một bệnh nhân ung thư đang cần tiền gấp có thể đợi đến lúc đó sao?
Chết rồi mới nhận được tiền à?
Làm ra chuyện tuyệt tình vô nghĩa như vậy, mà còn dám vỗ ngực tự xưng "hết lòng hết dạ", còn nói đây là "phúc phận ba đời" của người ta?
Đúng là mặt dày có tiếng.
Có giỏi thì đừng mở chế độ lọc bình luận đi!
Nhìn mấy bình luận dưới bài đăng, đúng là không hiểu nổi đám fan cuồng này nghĩ gì.
"Tổng giám đốc Ngụy uy vũ! Nói quá hay! Ngay cả con cái còn không chăm sóc nổi cha mẹ ốm đau, công ty sao phải giữ một kẻ vô dụng?"
"Không làm việc thì đòi tiền cái gì? Đã được bồi thường N+1 mà còn đòi hỏi, đúng là tham lam! Công ty có bắt cậu ta bị ung thư đâu, sao lại trách công ty?"
Thở dài, thích bám đuôi gái thì thôi, đằng này lại đi bám một lão hói đầu trung niên.
Nhưng mà…
Nhìn thời gian đăng bài, nó được đăng sau khi tài khoản chính thức của Dương Băng BĐS đã đăng bài xin lỗi?
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là lão này không thèm bàn bạc với đội PR, nên mới xảy ra vụ lộn xộn này.
Còn đội PR chắc cũng không ngờ tới, chính ông chủ nhà mình lại tự tay đẩy công ty vào hố.
Mình có nên cảm ơn hắn ta vì đã tự phá hoại chính mình không nhỉ? Bạch Tiếu cạn lời nghĩ.
Quả nhiên, dù có mở chế độ lọc bình luận, nhưng phần bình luận dưới bài đăng chia sẻ lại đã nổ tung.
"Tài khoản chính thức của công ty thì xin lỗi, ông chủ thì ngông nghênh thế này, mấy người coi chúng tôi là đồ ngốc sao?"
"Phì! Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là đạo đức giả."
"Đừng lo, người dẫn đường xuống địa ngục sẽ xử lý hắn. Ông chủ Ngụy, yên tâm đi, tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho ông!"
Sau bữa ăn với Tổng giám đốc Trần, Ngụy Dương Băng mở Weibo lên xem, phát hiện bài đăng của mình bỗng dưng hot, nhưng toàn là người chửi rủa, sắc mặt hắn lúc xanh lúc tím, cuối cùng siết chặt nắm đấm, tức giận chửi thề:
"Một lũ dân đen ngu xuẩn!"
Ông ta là ai chứ?
Ông ta chính là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đấy!
Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, ngay cả quan chức địa phương cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà giờ đây lại bị một đám dân đen chỉ thẳng mặt chửi? Còn chửi khó nghe như vậy?
Nhưng từ những bình luận đó hắn cũng nhận ra mấy vấn đề. Bài đăng của hắn hoàn toàn mâu thuẫn với bài xin lỗi của tài khoản chính thức công ty.
Chẳng lẽ đội PR đã tự ý xin lỗi?
Bọn họ bị ngu à? Chỉ vì một tài khoản truyền thông nhỏ mà đã sợ hãi nhận lỗi?
Xin lỗi cũng được đi, nhưng bọn họ xin lỗi rồi, còn hắn lại đăng bài thế này chẳng phải muốn biến hắn thành trò cười sao?
Là một kẻ chuyên ném nồi, Ngụy Dương Băng lập tức đổ hết trách nhiệm cho đội PR.
Chưa kịp xóa bài đăng, hắn đã thấy hàng loạt người tag@ mình.
Lại chuyện gì nữa đây?
Không phải lại là chửi hắn đấy chứ?
Nhưng rõ ràng hắn đã bật chế độ chặn tag@ rồi mà?
Sắc mặt khó chịu, hắn nhấn vào một đường link dẫn thẳng đến Weibo của Bạch Tiếu.
"Thú vị đấy, Ngụy tổng, ông vẫn tàn nhẫn như mười năm trước."
Gì chứ?
Mười năm trước?
Dù thấy người đăng có biệt danh "Người dẫn đường xuống địa ngục" nghe thật hoang đường, nhưng khi nhìn thấy số lượng người theo dõi Ngụy Dương Băng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Năm ngàn vạn...
50 triệu người theo dõi!
Thành thật mà nói, 50 triệu người hâm mộ không phải là con số cao nhất. Nhiều người nổi tiếng đều có con số này, thậm chí còn có một số tài khoản Weibo có hơn 100 triệu người hâm mộ.
Tuy nhiên điều khiến người ta sững sờ chính là tài khoản "Người dẫn đường địa ngục" chỉ mới đăng ký được vài ngày.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng người theo dõi đã ngang ngửa với nhiều ngôi sao sau bao năm tích lũy. Tốc độ hút fan kinh khủng này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Chưa kể đến số lượt bình luận và chia sẻ quá mức đáng sợ.
Rốt cuộc thì kẻ này là ai đây?
Không hề chần chừ, Ngụy Dương Băng vội vàng truy cập vào trang cá nhân của "Người dẫn đường xuống địa ngục". Sau khi xem qua những "chiến tích huy hoàng" của đối phương, thân thể béo ục ịch của ông ta không khỏi run lên.
Gϊếŧ… gϊếŧ người sao?
Siêu sao Kim Thiên Hựu chính là bị kẻ này gϊếŧ?
Trong nháy mắt đó, lưng Ngụy Dương Băng toát mồ hôi lạnh.