Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 19: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

Thỉnh thoảng, khi Kỷ Chước đến đón Tuệ Tuệ, anh sẽ mua một cốc trà sữa ấm cho Tuệ Tuệ ở quán trà sữa gần trường.

Mỗi lần như vậy, vẻ mặt của Tuệ Tuệ như từ một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng biến thành một con nai con nhảy nhót trong rừng, vừa tinh nghịch vừa linh động, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Dù sao thì trừ khi bố Mạnh đi công tác, ngày thường chỉ cần ông ở nhà, Tuệ Tuệ đừng hòng ăn những món ăn vặt mà ông cho là rác rưởi đó.

Ông không biết điều đó tàn nhẫn như thế nào với một tinh linh vừa mới tiếp xúc với ẩm thực Trái Đất trong khi trước đây chỉ uống tiên lộ tiên mật đến phát ngán suốt 180 năm. Còn nguyên chủ Mạnh Tuệ Tuệ, cô ấy vốn không thích trà sữa, vì nhiệm vụ, Tuệ Tuệ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Kỷ Chước bị vẻ mặt của Tuệ Tuệ thu hút, sau đó, mỗi lần tới đón Tuệ Tuệ, anh đều vô thức mua cho cô một cốc trà sữa. Chính anh cũng không nhận ra, chỉ nhìn đôi mắt nai con rực rỡ của Tuệ Tuệ, anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tuy chỉ mới quen biết vài ngày nhưng Kỷ Chước lại cảm thấy Mạnh Tuệ Tuệ khiến người ta yêu thương từ tận đáy lòng, anh thậm chí còn thường xuyên đưa Tuệ Tuệ về nhà họ Kỷ ăn cơm.

Ở nhà họ Kỷ, mỗi lần Tuệ Tuệ đến, mẹ Kỷ đều làm một bàn đồ ngon để chiêu đãi cái dạ dày ham ăn của Tuệ Tuệ.

Không giống như những cô gái khác vì chuyện làm ăn mà theo cha mẹ đến nhà họ làm khách, nhìn thấy Kỷ Chước thì thẹn thùng không ăn cơm.

Khẩu vị của Tuệ Tuệ rất tốt, chỉ hận không thể ăn thêm hai bát cơm để khen mẹ Kỷ nấu ngon.

Mặc dù cô vẫn ít nói, nhưng vẫn khiến người ta vô thức chú ý đến từng hành động cử chỉ của cô.

"Tuệ Tuệ, có muốn ở nhà mẹ nuôi chơi mấy ngày không? Ban ngày mẹ nuôi sẽ lái xe đưa con đi học."

Tuy mẹ Kỷ chưa phải mẹ nuôi nhưng bà đã tự xưng là mẹ nuôi rồi.

Nhìn Tuệ Tuệ ở gần, bà mới cảm thấy cô giống con gái bạn thân mình, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Trước đây, ngoài vẻ đẹp bị tóc mái che khuất, Tuệ Tuệ còn có một trái tim sợ thế giới bên ngoài, dù bà có quan tâm thế nào cũng cảm thấy như đang bị một cánh cửa ngăn cách. Chuyện này khiến bà vô cùng tự trách.

"Không được, mẹ nuôi, dạo này bố con rất lo lắng cho con, con phải về bầu bạn với ông ấy."

Tuệ Tuệ ngoan ngoãn ăn xong miếng cuối cùng rồi nhìn mẹ Kỷ, ngoan ngoãn nói.