Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 16: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

"Các đồng chí bảo vệ thật dũng cảm, người này còn chuẩn bị cả công cụ gây án!!" Chú cảnh sát nhìn mấy người bảo vệ với vẻ mặt nhìn người tốt việc tốt. Đương nhiên coi cô gái đứng sau lưng bảo vệ là nạn nhân.

"Ờ... là cô Mạnh tự đánh anh ta thành ra như vậy. Có lẽ là anh ta muốn tấn công cô Mạnh." Đội trưởng đội bảo vệ ngại ngùng nói. Trong lòng nghĩ, bọn họ là đã cứu tên biếи ŧɦái này một mạng.

Tuệ Tuệ nhìn bàn tay có chút trầy da của mình, cảm thấy cả đời này không muốn dùng đến sức mạnh của tinh linh nữa, cơ thể này không chịu nổi, bây giờ toàn thân đau nhức muốn chết.

Sau khi người đàn ông đó bị đưa đi, cảnh sát dựa theo lời khai của hắn và khám xét nơi ở của hắn, đã tìm thấy một cô gái nhỏ vừa bị làm choáng và vẫn còn hôn mê.

Xem ra nếu không nhờ Tuệ Tuệ phản ứng nhanh, cả hai người không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Vì sự việc nghiêm trọng, bố của Tuệ Tuệ là Mạnh Dật Minh đang đi công tác ở xa cũng vội vàng trở về. Mẹ Kỷ bên này cũng nghe được tình hình, tức giận mắng nhiếc Kỷ Chước vừa từ công ty trở về, còn dùng cả vũ lực để dạy dỗ.

Còn Tuệ Tuệ, với tư cách là thanh niên tốt dũng cảm làm việc nghĩa, đã được cảnh sát biểu dương trên tài khoản mạng xã hội chính thống. Nhưng vì liên quan đến quyền riêng tư, dưới sự can thiệp của cô gái kia, đã biến thành gặp phải cướp giật dũng cảm đấu tranh với bọn tội phạm.

Còn lúc này Tuệ Tuệ thì vui vẻ nhận được 50 điểm công đức mà Đoàn Tử cho, tuy không nhìn thấy được, nhưng vẫn rất vui!!

"Cô gái nhỏ này trong cốt truyện gốc đã từng xuất hiện, cô ấy cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi, kết quả bị người đàn ông này làm choáng, làm ra những chuyện cầm thú, lúc đó ngoài cô ấy ra còn có mấy cô gái nhỏ khác bị hại, phải mất mấy ngày mới bắt được.

Mấy cô gái đó có người chết có người bị thương, cô ấy thì bị tên kia tra tấn đến phát điên. Chị đã cứu những cô gái suýt chút nữa bị hại đó. Chị thật tuyệt vời!!"

Đoàn Tử nhìn báo cáo vừa mới nhận được, tiếp tục nói với Tuệ Tuệ. Vẻ mặt tràn đầy vinh dự.

"Xem ra mình đánh nhẹ quá." Tuệ Tuệ cụp mắt nói.

"Tiếc là vũ trụ có quy tắc của vũ trụ, chúng ta chỉ có thể hành hiệp trượng nghĩa khi gặp phải thôi." Đoàn Tử có chút buồn bã nói.

"Thiên đạo vận hành, loài người bao gồm cả tộc Tinh Linh bọn chị đều có bắt đầu có kết thúc, đều có luân hồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu không em cho rằng tại sao lại có địa ngục đáng sợ như vậy tồn tại, vào đến đó, lột da rút gân chiên dầu đều là nhẹ. Cũng không cần phải lo lắng." Tuệ Tuệ an ủi Đoàn Tử đang có tâm hồn mong manh.