Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 30: Tôi thích nấu ăn – P1

"Đương nhiên là không phải, mà là số sao càng ít thì cấp bậc càng cao." Lương Nam Quang cười giải thích.

"Thì ra là vậy, xem ra ta nhầm rồi." Tiểu Đinh hối hận nói, rồi lại tò mò hỏi tiếp:

"Vậy cấp bậc môn phái được phân chia theo tiêu chuẩn nào?"

Lương Nam Quang vỗ vai hắn, cười nói:

"Điền huynh, huynh mới đến, nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi. Trên đại lục Thiên Khôn, cấp bậc môn phái được phân chia dựa vào số lượng cường giả trong môn. Ví dụ, chín sao nghĩa là tông môn có một vị đại năng Nguyên Anh kỳ tọa trấn; tám sao có hai vị Nguyên Anh; bảy sao có ba vị Nguyên Anh; cứ thế suy ra. Các môn phái từ năm sao trở lên thì xếp theo số lượng đại năng Hư Thần kỳ; từ ba sao trở lên thì dựa vào số lượng đại năng Thừa Đỉnh kỳ; còn trong môn phái một sao, thậm chí có thể có cả cường giả Hóa Chân kỳ tọa trấn."

Tiểu Đinh nghe vậy thì hiểu ra, nhưng vẫn thắc mắc:

"Nhưng mà tại sao Thiên Dương Tông lại khắc mười sao lên bài ngọc?"

Lương Nam Quang giải thích:

"Ta nghe nói, Thiên Dương Tông thực chất còn chưa đạt đến cấp chín sao, vì cao thủ mạnh nhất trong tông chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi, chưa đủ..."

Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có. Có lẽ vì không đủ điều kiện xếp hạng, nên họ mới tạo ra danh hiệu “mười sao” để đánh lừa những người từ hành tinh khác đến Thiên Khôn tinh. Có lẽ, họ cũng hy vọng nhờ vậy mà thu hút thêm những người không hiểu nội tình để gia tăng quy mô tông môn.

Tiểu Đinh nghe xong thì cũng nguôi ngoai. Mặc dù phương thức lừa gạt này của Thiên Dương tông có phần hạ sách, nhưng mục đích cũng chỉ là để gây sự chú ý và chiêu mộ thêm đệ tử mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ không đủ tiêu chuẩn để xếp vào chín sao, mà lại bị xếp vào mười sao thì cũng chẳng có gì đáng trách. Nói là lừa gạt, nhưng thực ra cũng không hẳn là lừa, chỉ là do người ngoài không hiểu về hệ thống đánh giá mười sao mà thôi.

Tiểu Đinh thầm tự trách mình đã quá nóng vội, liền quyết định ngày mai sẽ thử vận may ở các tông môn khác xem sao. Nếu có thể gia nhập một tông môn có đẳng cấp cao hơn, chắc chắn sẽ tốt hơn so với một tông môn không có nổi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mục đích của cậu khi tìm một tông môn để nương tựa chính là muốn có một chỗ dựa vững chắc. Nếu chỗ dựa không đủ mạnh, thì nương tựa có ích gì chứ?