Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 21: Nội môn đệ tử - P2

Bằng không, với tu vi tầng ba Luyện Khí hiện tại của hắn, e rằng ở thế giới này chẳng đáng là bao, gặp phải ai mạnh hơn một chút là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Đã đặt chân lên Thiên Khôn đại lục, chuyện quan trọng nhất chính là phải tìm được chỗ đứng vững chắc.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Tiểu Đinh liền kể cho Tô Lan Lan nghe về suy nghĩ của mình.

Tô Lan Lan đương nhiên không phản đối đề nghị này. Kể từ khi người thân qua đời, nàng vô tình gặp gỡ Tiểu Đinh và coi hắn là người thân đáng tin cậy nhất của mình.

Cả hai đã bận rộn suốt buổi sáng trên sườn núi, cũng cảm thấy khát, liền uống thêm vài chén trà, thanh toán tiền rồi rời khỏi trà lâu, bước ra phố lớn.

Lúc này, Tiểu Đinh bắt đầu tập trung quan sát các môn phái đang chiêu mộ đệ tử hai bên đường.

Hắn nhận thấy một số môn phái có treo bảng gỗ trước lều, trên đó ngoài tên môn phái còn có ký hiệu mấy ngôi sao năm cánh.

Có môn phái có bảy sao, có môn phái tám sao, cũng có môn phái chín sao. Ngoài ra, cũng có những môn phái không có sao nào.

Tiểu Đinh không hiểu những ngôi sao này có ý nghĩa gì, nhưng qua quan sát, hắn phát hiện tất cả môn phái trên con phố này, ngoại trừ những môn phái không có sao, còn lại đều có từ bảy đến chín sao. Không hề thấy môn phái nào có số sao thấp hơn bảy hoặc cao hơn chín.

Muốn làm rõ vấn đề này, Tiểu Đinh liền dẫn Tô Lan Lan đến một lều chiêu mộ đệ tử của Vô Cực Môn, môn phái có bảy sao. Đây cũng là môn phái có hàng người xếp hàng dài nhất, ước chừng phải hơn trăm người, kéo dài cả một đoạn phố.

Hắn và Tô Lan Lan vừa đứng vào cuối hàng thì vô tình nhận ra người đứng trước họ chính là Lương Nam Quang.

Lương Nam Quang sau khi rời trà quán cũng đi dạo một vòng trên phố, lựa chọn hồi lâu rồi quyết định xếp hàng tại lều chiêu sinh của Vô Cực Môn.

Không ngờ vừa đứng vào hàng, hắn đã thấy Tiểu Đinh và Tô Lan Lan cũng đi tới.

Tiểu Đinh nhận ra Lương Nam Quang liền vội chắp tay nói:

"Dám hỏi Lương huynh, huynh cũng định đăng ký làm đệ tử Vô Cực Môn sao?"

Lương Nam Quang cũng nhanh chóng ôm quyền đáp lễ:

"Đúng vậy, chẳng lẽ Điền huynh cũng nhắm trúng Vô Cực Môn vì trong đó có ba vị Nguyên Anh đại năng, nên mới xếp hàng ở đây?"

Nguyên Anh đại năng?

Từ "Nguyên Anh", Tiểu Đinh từng thấy trong cuốn Bách Khoa Tu Tiên mà hắn đọc trước đây. Hắn biết đây là một cấp bậc trong tu luyện. Chẳng lẽ hệ thống tu tiên trên đại lục Thiên Khôn cũng tuân theo trình tự Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh… như trong sách sao?