Không biết trước đây, học đệ này đã phải trải qua những gì…
Thủ tục nhập học cho tân sinh viên thực ra không quá phức tạp.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, học trưởng phụ trách báo danh nhanh chóng đưa thẻ sinh viên của Tống Thế An cho cậu, đồng thời, với tư cách một người đi trước, tận tình dặn dò một số công việc liên quan đến nhập học.
… Phải nói rằng, vì lúc đầu tưởng toàn bộ thông tin của Tống Thế An bị sai, nên học trưởng này đã chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên của cậu từ trước. Nhờ vậy mà giờ không cần mất công tìm kiếm nữa.
Những lưu ý quan trọng cho tân sinh viên đại học cũng chỉ xoay quanh một vài điểm chính, mà ở phương diện này, Học viện Tu Chân cũng không khác gì những trường đại học bình thường khác.
Chỉ có điều, vì Hệ Kiện Tu là một hệ mới được thành lập từ năm nay, nên khi nói đến các nội dung liên quan, vị học trưởng, người đã thuần thục lặp lại những lời hướng dẫn suốt cả ngày vẫn gặp phải một chút khó khăn:
"… Nghỉ hè có vẻ có nhiều người tranh thủ thời gian này để bế quan tu luyện, tôi thấy không ít người vì vậy mà chưa kịp tham gia vào nhóm lớp. Nếu cậu chưa tham gia, tốt nhất nên tìm một trợ lý học tập trong trường để hỗ trợ… À khoan đã, xin lỗi, tôi quên mất, Hệ Kiện Tu của các cậu là hệ mới, chắc là chưa có trợ lý học tập nhỉ?"
Nói đến đây, học trưởng chợt nhận ra vấn đề, liền dừng lại để tìm cách diễn đạt phù hợp hơn.
Nhưng cậu ta cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, rất nhanh đã đưa ra một lý do khác để trấn an:
"Không sao cả, không có trợ lý học tập cũng chẳng phải vấn đề lớn. Lúc tôi nhập học cũng không có ai hỗ trợ cả. Nếu có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp tìm cố vấn học tập hoặc chủ nhiệm lớp của mình, dù sao thì hỏi ai cũng nhận được câu trả lời như nhau thôi."
Không giống như những ngôi trường danh tiếng có thể tự hào khoe khoang lịch sử hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, Học viện Tu Chân dù có danh tiếng rộng khắp nhờ tính đặc thù của học viên, nhưng thực tế, tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hơn hai năm lịch sử. Năm nay chính là lần thứ ba toàn bộ trường chiêu sinh chính thức.
Mà vị học trưởng trước mặt Tống Thế An, hiển nhiên chính là sinh viên khóa đầu tiên của trường, hiện tại đã bước vào năm ba.
"Sau khi vào nhóm lớp thì nhớ chú ý tin tức. Gần thời điểm khai giảng, cậu sẽ sớm nhận được thông báo về buổi họp tân sinh. Nhớ đừng bỏ lỡ thông tin này. Cậu hình như cũng không khác gì so với các bạn cùng lớp..."
Nói đến đây, học trưởng chợt sững lại, như thể vừa nhận ra một vấn đề quan trọng, khiến câu nói bị ngắt giữa chừng.
Thực tế, trên danh sách nhập học của Hệ Kiện Tu chỉ có duy nhất cái tên Tống Thế An. Cậu ấy thực sự không có bất kỳ bạn cùng lớp nào.