Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 1

Tháng chín, mùa khai giảng.

Sau hơn hai tháng yên ắng, khu làng đại học vùng ngoại thành cuối cùng cũng lấy lại sức sống nhờ đợt nhập học của tân sinh.

Nhưng duy nhất chỉ có một nơi là ngoại lệ.

Ở một góc làng đại học, cổng trường Học viện Tu Chân vẫn vắng lặng khác thường. Dù đang là mùa nhập học, toàn bộ ngôi trường rộng lớn chỉ có lác đác vài học sinh kéo vali bước qua cổng.

Tống Thế An là một trong số ít tân sinh hiếm hoi đó.

Cậu đứng trước cổng trường, tay kéo vali, ánh mắt xuyên qua lớp sương mù mỏng nhìn hai chữ “Tu Chân” treo trên cổng. Cảm giác có chút không quen, cậu vô thức siết chặt dây đeo cặp trên vai.

Là một thế hệ trẻ trưởng thành dưới nền giáo dục hiện đại, Tống Thế An chưa bao giờ nghĩ rằng, sau hơn mười năm học tập khoa học bài bản, cậu lại bước chân vào một ngôi trường đậm chất huyền học như thế này.

Nếu là trước kia, chuyện này có khi bị coi là trò đùa ma huyễn của thời đại mới mất.

Nhưng thực tế những năm gần đây lại đúng là ma huyễn đến khó tin…

Tám năm trước, một làn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ tinh cầu, đặc quánh đến mức như có trọng lượng, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là hậu quả lớn nhất.

Ngay sau đó, thời đại mà các chuyên gia gọi là “Linh khí phục hồi” chính thức bắt đầu. Từ trong màn sương, những sinh vật kỳ dị chưa từng thấy xuất hiện, hoàn toàn vượt qua nhận thức thông thường của con người.

Dưới sự tấn công của vũ khí hiện đại, cảnh sát vẫn có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhưng vấn đề là, những quái vật này có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ góc nào của thành phố, khiến thiệt hại về mạng người là điều không thể tránh khỏi.

Và quan trọng hơn là những năm gần đây, thực lực của chúng ngày càng gia tăng với tốc độ đáng sợ.

Theo các báo cáo gần nhất, súng ống thông thường ngày càng mất tác dụng, trong khi những tu sĩ hiện đại — những người có thể sử dụng linh lực — lại gây sát thương lớn hơn nhiều lên đám quái vật này.

Vì thế, Học viện Tu Chân ra đời, với nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo thế hệ tu sĩ mới theo hướng khoa học.

Tống Thế An chính là một tân sinh viên của khóa này.

… Nhưng xét tình hình thực tế của cậu, dù có được đào tạo bài bản đến đâu thì e rằng cũng chẳng khai phá được bao nhiêu tiềm năng. So với học cách tu tiên tại Học viện Tu Chân, có khi cậu đi học lập trình ở đại học bên cạnh còn hợp hơn.