Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Thế giới 1 - Chương 11

Tư Lễ đã thay đổi diện mạo thành một người qua đường bình thường, chậm rãi đi theo sau, chỉ có sự lạnh lùng quen thuộc trong ánh mắt mới có thể nhận ra chút bóng dáng của anh.

Trì Y Y vừa chạy ra khỏi khách sạn, đã bị một ông chú hói đầu cao chỉ khoảng một mét rưỡi chặn lại.

Ông ta vừa đến gần đã nhìn Trì Y Y từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Cô đã phỏng vấn xong rồi à?"

Ngay khi thấy ông chú hói đầu này, sự chú ý của các khán giả trong phòng livestream cuối cùng cũng bị chuyển hướng: [Đây là nhân vật phản diện pháo hôi. Trong cốt truyện gốc, chính ông ta đã dẫn nữ phụ đến buổi phỏng vấn này, gây ra tai họa làm thay đổi cả cuộc đời nữ phụ.]

[Muốn biết cô gái vô dụng sẽ làm gì, streamer Phượng Ngạo Thiên bên cạnh vừa gặp người quản lý đã đánh gãy răng ông chú...]

Cô gái vô dụng đương nhiên không thể đánh gãy răng ông chú được.

Bởi vì cô hoàn toàn không quen biết ông ta, cũng không biết đây là một cảnh vả mặt, cô trực tiếp lướt qua ông ta và chạy đi xa.

[...]

[Thế là, đã vả mặt xong rồi á?]

[Khoan đã, tui hiểu rồi, cho ăn bơ là cấp độ cao nhất của việc vả mặt!]

Đúng như các khán giả phòng livestream dự đoán.

Sau khi Trì Y Y phớt lờ và chạy đi, ông chú lộ vẻ tức giận, lập tức đuổi theo cô.

Ông ta còn tưởng rằng Trì Y Y muốn trốn phí môi giới, kết quả sau khi ông ta cố gắng lắm mới đuổi kịp với đôi chân ngắn ngủn của mình mới phát hiện cô chạy vào một quán mì cách khách sạn chỉ khoảng năm mươi mét, gọi món đặc trưng của quán với tốc độ ánh sáng.

Trì Y Y hít hà mùi thơm của thức ăn trong không khí, vẻ mặt thỏa mãn.

Khi thấy biểu cảm của cô, ông chú hói đầu tưởng cô định trốn phí môi giới, cùng với Tư Lễ luôn cảnh giác theo sát phía sau đều câm nín.

Không phải chứ, cô thảnh thơi như vậy, khiến chúng tôi trông giống như những kẻ ngốc vậy.

Người quản lý kéo ghế ngồi đối diện Trì Y Y, kiên nhẫn nói: "Kết quả phỏng vấn thế nào rồi?"

Trì Y Y lúc này mới nhận ra, hóa ra người này là một phần trong cốt truyện cô phải đi qua.

Cô hỏi hệ thống bà xã vô dụng: "Người này là ai vậy?"

Hệ thống bà xã vô dụng lắc lư loạn xạ một hồi, cuối cùng sau năm phút mới đưa ra thông tin: "Ông chú hói đầu tên là Edward, là người quản lý chuyên tìm việc cho các kiều nữ cấp thấp tại quán bar Liz, có hai căn nhà ở Atlanta, thuộc diện tái định cư, muốn thực hiện ước mơ làm quản lý nên đến làm việc tại quán bar Liz."

"..." Trì Y Y im lặng.

Thông tin phải mất năm phút mới tìm được này, có câu nào có thể dùng được không?

Hơn nữa, vì năm phút im lặng chờ thông tin đủ để khiến ông chú hói đầu có cái tên đẹp đẽ này cảm thấy khó xử.

Trì Y Y đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể vừa mới nhận ra có người ngồi đối diện mình, nói: "À, chú Edward, tôi đã phỏng vấn xong rồi."

"..."

Edward: Phản xạ của cô dài như vậy sao?

Nhưng những điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là người trong tay ông ta cuối cùng đã có việc làm! Ước mơ giới giải trí của ông ta sắp thành hiện thực. Edward phấn khích hỏi: "Đậu vai nào rồi?"

"Không biết."

Trì Y Y đang ăn mì nước, húp sột soạt đến nỗi má hồng hồng, trông rất đáng yêu.

Trong vài phút cô ngồi ở đây, đã có mấy nhân viên thành phố mặc vest nhìn về phía này.