Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Chương 7

Khi đôi mắt mở ra lần nữa, đã phủ một lớp màng nước mắt mỏng manh, giống như lưu ly trong veo tựa sóng biếc được sương mờ bao phủ, tràn đầy vẻ thanh thuần nhàn nhạt.

Đây không phải là kỹ thuật mà bộ phận cơ giới có thể làm được.

Điều này chứng minh đôi mắt kia là bộ phận nguyên bản của thiếu nữ.

Cũng chính bởi đôi mắt này mà những bộ đồ hở hang cô mặc trên người, những hành vi khác thường cô làm, đều trở thành những điều bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày, một phần công việc chính đáng.

Tuy nhiên, dù xinh đẹp hay xấu xí, tất cả những điều này Tư Lễ đều không quan tâm.

Anh chỉ muốn biết, là ai phái cô đến.

Tư Lễ hơi hất cằm, chất vấn: "Cô là ai, ai phái cô đến?"

Tư Lễ không mong đợi có thể hỏi ra đáp án ngay lập tức, dù sao thì ai lại đi công khai thân phận của mình và kẻ chủ mưu đứng sau sau khi đã hãm hại người khác...

"Tôi tên Trì Y Y, bà cô tóc xù phái tôi đến."

Khai ra?

Lại thật sự có kẻ hãm hại ngốc nghếch như vậy sao?

"Bà cô tóc xù?" Tư Lễ nhanh chóng nắm bắt từ khóa này. Lẽ nào đây chính là kẻ chủ mưu hãm hại anh?

"Đúng vậy, tôi muốn phỏng vấn Siêu Mộng AV, bà cô tóc xù đã giới thiệu tôi đến đây. Bên các anh kết quả phỏng vấn phải đợi lâu không, nếu không đậu thì cứ nói thẳng với tôi là được, tôi đi trước đây..."

Quanh đi quẩn lại, chủ đề lại quay về buổi phỏng vấn Siêu Mộng AV.

Mà lông mày của Tư Lễ đã nhíu chặt, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.

Chính là kiểu hết sức mờ mịt, vẻ mặt "Cô con mẹ nó đang nói cái gì vậy?"

Trì Y Y bắt gặp vẻ mặt khó hiểu này của anh, sau đó nhận ra: "Lẽ nào... tôi tìm nhầm người rồi?"

[Ha ha ha cái biểu cảm này của Tư Lễ, tui nghi ngờ anh đang hiểu lầm kẻ chủ mưu lòng dạ độc ác, dùng phỏng vấn để lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, sau đó lén chụp ảnh hai người.]

[Kẻ chủ mưu: Hôm nay lại là một ngày bị mang tiếng oan.]

[Cho nên ảnh bê bối của phản diện thế giới này là Trì Y Y đánh bóng chuyền ở đầu giường anh ta ấy hả. Mua ha ha cứu...]

[Nhưng lát nữa hiểu lầm sẽ được giải quyết thôi nhỉ. Dù sao Tư Lễ cũng là đạo diễn nổi tiếng toàn cầu, quay Siêu Mộng đứng đắn, làm gì có quay...]

Các khán giả còn chưa nói xong, đã bị một câu nói của Tư Lễ cắt ngang.

Anh dùng đôi mắt màu hổ phách đầy uy lực đó, nhìn chằm chằm Trì Y Y, nói: "Không tìm nhầm đâu, tôi chính là người quay Siêu Mộng AV."

[...]

[...]

[Tư Lễ toàn quay Siêu Mộng đứng đắn.]