Vừa đăng bài trên Weibo, Tra Hiểu Hàm đã khiến cư dân mạng đang chuẩn bị đi nghỉ lập tức ùa vào bàn tán xôn xao.
[Chậc chậc chậc, cuối cùng Mạnh Nam Tịch cũng sắp rời khỏi giới giải trí rồi sao? Xem ra còn đắc tội cả quản lý của mình nữa chứ?]
[Theo tôi thấy, Tra Hiểu Hàm đối xử với nghệ sĩ của mình cũng đâu đến nỗi nào. Cô ấy đã nâng đỡ biết bao người, đã từng dẫn dắt bao nhiêu nghệ sĩ, đưa bao nhiêu người bước lêи đỉиɦ cao vinh quang với những giải thưởng danh giá, chỉ có mỗi Mạnh Nam Tịch là vô dụng mà thôi.]
[Vai nữ ba cũng bị xem là vai quần chúng ư? Mạnh Nam Tịch có xem lại diễn xuất của mình chưa? Cô ta mà cũng đòi diễn á?]
[Đáng ăn mừng nha! Hôm nay đúng là ngày vui nhất của tôi! Sau khi chấm dứt hợp đồng, Mạnh Nam Tịch rời khỏi giới giải trí chắc cũng không còn xa nữa đâu he?]
[Đừng nói là... đừng nói là... đừng nói với tôi là Mạnh Nam Tịch vẫn chưa cút khỏi giới giải trí đấy?]
Chỉ trong chớp mắt, từ khóa tìm kiếm leo thẳng lên hotsearch, kéo theo hashtag sáng nay #Mạnh Nam Tịch chèn ép đồng nghiệp trên phim trường# cũng bị đào lại, thậm chí còn xuất hiện thêm hàng loạt hashtag mới.
#Mạnh Nam Tịch cút khỏi showbiz#
#Sốc! công ty giải trí MN đã cắt hợp đồng với ung nhọt Mạnh Nam Tịch, cả nước mở tiệc ăn mừng!#
Bàn về việc Mạnh Nam Tịch có mất cảm tình với công chúng đến mức nào. Sau bài đăng của Tra Hiểu Hàm, phần bình luận dưới bài viết mới nhất của cô hoàn toàn bị công kích, biến thành chiến trường của những lời lẽ cay nghiệt.
Giữa cơn bão dư luận kéo dài suốt hai tiếng, Tra Hiểu Hàm nhìn lượng người chửi rủa Mạnh Nam Tịch ngày càng nhiều, còn Weibo của mình thì toàn những lời ủng hộ và an ủi, không khỏi vặn nhẹ ly rượu trên tay, nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Mạnh Nam Tịch, muốn đấu với tôi sao?
Cô ta không biết rằng, ngay lúc này, trên trang cá nhân của mình, một bài đăng khác đã âm thầm xuất hiện.
@Mạnh Nam Tịch: Về bài đăng của Tra Hiểu Hàm, tôi có ba phản hồi:
1. Tôi chưa từng nhận được bất kỳ kịch bản vai nữ ba nào. Nếu có ai biết thông tin nội bộ, vui lòng tag tôi để tôi tận mắt xem thử. Rốt cuộc là bộ phim nào mà tôi lại có vinh dự từ chối thế?
2. Tôi cũng không biết sự chăm sóc của Tra Hiểu Hàm lại là ép tôi đi tiếp rượu, thậm chí ép tôi đến khách sạn! Từ bao giờ mà diễn viên nữ còn phải làm cả công việc này? Từ chối rồi thì bị bôi nhọ, bị chửi rủa? Đã như vậy, cần gì phải giả nhân giả nghĩa nữa?
3. Đối với tất cả những lời vu khống, tôi đã chụp lại làm bằng chứng và báo cảnh sát. Chúng ta còn gặp lại nhiều!
Cuối cùng, xin dành một chút thời gian để tự giới thiệu lại bản thân.
Tôi, Mạnh Nam Tịch, chuyên ngành hội họa, đam mê diễn xuất.
Tôi, diễn xuất phải gọi là đỉnh của chóp!