Sau Khi Ta Chết, Đại Gian Thần Hắc Hóa Trọng Sinh Rồi

Chương 22: Tiểu chất nữ

Bùi Loan nhìn hắn, cảm thấy dù hắn còn trẻ, thân phận cũng khác, nhưng bản chất thì không hề thay đổi.

Hắn vẫn có tâm tư thâm sâu, vẫn có dũng khí và bản lĩnh hơn người.

“Loan Loan, con cứ nhìn Hàn Chương làm gì thế?”

Bỗng nhiên, Nguyên phu nhân bật cười hỏi một câu. Bùi Loan giật thót, Nguyên phu nhân liền cười nói: “Mấy ngày trước còn bệnh một trận, sáng nay rời phủ vẫn chưa có tinh thần.”

Nói rồi bà nhìn Bùi Loan, dịu dàng nói tiếp: “Loan Loan, chi bằng con lấy trà thay rượu, kính biểu thúc một chén. Cậu ấy không chỉ cứu ca ca con, mà còn là người thân, sau này chúng ta sẽ còn qua lại nhiều.”

Hai chữ “biểu thúc” khiến Bùi Loan rùng mình.

Nàng vô cùng cảm kích người đã cứu ca ca, nhưng không ngờ người đó lại là Tiêu Thích!

Bùi Loan không muốn nhận kẻ địch kiếp trước làm thúc thúc, nhưng giữa bao nhiêu người, nhất là trước mặt Tiêu Thích, nàng không dám biểu lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nàng cầm chén trà đứng dậy, bình tĩnh nhìn Tiêu Thích, cất giọng: “Đa tạ ngài đã cứu ca ca ta... Tam thúc.”

Tiêu Thích nhìn sâu vào mắt Bùi Loan.

Khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của hắn không mang chút nào vẻ tàn nhẫn như trong ký ức của nàng. Ngược lại, trong đôi mắt hắn lúc này có vẻ trầm tĩnh, ôn hòa, nhìn nàng với ánh mắt thân thiết đến khó tin.

Bùi Loan thoáng hoang mang... Hắn vì thân quen với ca ca nên mới có thái độ này sao?

Tiêu Thích vẫn dán mắt vào nàng, chậm rãi nói: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không đáng nhắc đến... Tiểu chất nữ.”

Bùi Loan đang định nhấp một ngụm trà, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ kia, nàng cứng đờ cả người.

Không phải vừa nói không cần luận vai vế sao?!

Nàng hoảng loạn trong lòng, nhưng không dám phản ứng lộ liễu, không phát hiện ra ánh mắt Tiêu Thích lóe lên tia tham lam như dã thú.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô lớn.

“Thánh chỉ đến...”

“Ung Vương điện hạ gửi lễ mừng...”

Cả đại sảnh lập tức náo động, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Thuần với vẻ kinh ngạc.

Ngay cả Tiêu Thuần cũng bất ngờ, vội vàng dẫn người ra nghênh đón.

Vừa bước ra khỏi cửa, bọn họ liền thấy một nam nhân cao lớn, khoác chiến bào thêu hình giao long, bên hông mang theo đao Hổ Phục, đang đứng cầm thánh chỉ trong tay.

Bên cạnh có người hạ giọng nói: “Là người của Hoàng Thành Ty! Lại còn là người của Hà Đốc chủ đến tuyên chỉ, chuyện này không tầm thường chút nào...”

Bùi Loan cũng ngay lập tức nhìn thấy bộ chiến bào rực rỡ ấy.