Ngày hôm sau, chuyện Tề Ảnh hậu hẹn hò tiểu thịt tươi Lộ Kình đã bị ai đó tung lên mạng. Tài khoản tung tin có tên là "Tôi Có Tin Hot", là một tài khoản mới toanh không có một người theo dõi nào. Nhưng ngay khi tin này vừa được tung ra, fan của Tề Ảnh hậu và Lộ Kình đã nhanh chóng tràn vào.
Phải biết rằng Tề Ảnh hậu là Tam Kim Ảnh hậu, là nhất tỷ của Diệu Dương, vừa xinh đẹp lại có đến hơn tám mươi triệu người hâm mộ. Còn phần lớn fan của Lộ Kình đều là fan sắc đẹp, số lượng tuy chỉ có hơn ba triệu, nhưng ai nấy đều như thiểu năng.
Ngay khi "Tôi Có Tin Hot" vừa tung tin, Weibo của tài khoản này đã bị tấn công. Chỉ trong vòng ba ngày, số người theo dõi "Tôi Có Tin Hot" đã tăng từ 0 lên 930.000. Đương nhiên, những người này đều đến để chửi bới.
Các fan vốn giỏi tự lừa dối mình, họ ra sức tìm lý do, nói rằng ảnh chụp tối om nên người trong ảnh căn bản không phải là Tề Ảnh hậu. Đương nhiên fan của Lộ Kình cũng nói đó không phải là thần tượng nhà họ.
Thế nhưng ba ngày sau, "Tôi Có Tin Hot" lại tiếp tục tung ra một loạt ảnh chụp rõ nét hơn cho thấy Tề Ảnh hậu đang hôn tiểu thịt tươi trước cửa nhà mình, thậm chí còn thò tay vào quần của Lộ Kình.
Số người theo dõi "Tôi Có Tin Hot" lại tăng lên chóng mặt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ba ngày trước. Lần này thì phần lớn là người qua đường, số lượng người theo dõi đã vượt quá hai triệu, đúng là một series khiến cả gia đình tôi phải kinh ngạc.
Các fan lại bắt đầu ra sức vớt vát danh tiếng cho hai người, nào là thần tượng nhà tôi độc thân thì yêu đương có sao, nào là trai chưa vợ gái chưa chồng thì ở bên nhau có phạm pháp gì đâu. Thỉnh thoảng người qua đường cũng nói xen vào một câu, đúng là không phạm pháp, nhưng trông có hơi bỉ ổi quá.
Rất nhanh, chuyện tình cảm của Tề Ảnh hậu và Lộ Kình đã lọt vào top 10 hot search. Một tiếng sau đã leo lên top 3. Công ty Diệu Dương và Thụy Gia Entertainment loạn hết cả lên.
Mấy hôm trước Tề Ảnh hậu đã phải rất vất vả mới dỗ dành được Lý Thành Vinh. Lần này thì cô ta đã thật sự chọc giận Lý Thành Vinh rồi. Hắn lái xe đến thẳng nhà của Tề Ảnh hậu, cũng chính là căn biệt thự mà Tề Ảnh hậu và Lộ Kình đã cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Tề Ảnh hậu đã làm chuyện trái lương tâm nên khi gặp Lý Thành Vinh thì sợ đến mức không dám mở miệng. Thế nhưng người đang nổi cơn thịnh nộ thì không thể nào kiềm chế được. Cuối cùng, Tề Ảnh hậu đã bị Lý Thành Vinh đánh cho ngất xỉu.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lại có người đứng ra tung tin. Lần này không phải là "Tôi Có Tin Hot" mà là một cư dân mạng có tên là "Nhà Sập Rồi" đăng lên Weibo: Mọi người hãy nhìn đi, đây chính là Tề Ảnh hậu gái chưa chồng mà các người luôn miệng nói đấy. Cô ta đúng là chưa kết hôn, nhưng đã có con trai sáu tuổi rồi. Người ta còn bắt cá hai tay nữa. Chẳng trách Tề Ảnh hậu lại có nhiều tài nguyên tốt trong mấy năm nay đến vậy. Hóa ra là đã leo lên giường với tổng giám đốc của Diệu Dương, còn sinh cho hắn một thằng con trai bụ bẫm. Xin chúc mừng!
Kèm theo đó là ảnh của Tề Ảnh hậu và Lý Thành Vinh cùng với con của họ, còn có cả ảnh Lý Thành Vinh lái xe cùng Tề Ảnh hậu về tổ ấm. Quan trọng nhất là họ đã quên kéo rèm cửa sổ, để lộ cảnh hai người đang cởϊ qυầи áo cho nhau.
Hot search lại nổ tung lần nữa!
Gần như tất cả bình luận dưới bài đăng trên Weibo của Tề Ảnh hậu đều là những lời chửi rủa. Dù fan có mù quáng đến đâu thì vẫn có nhiều người có chính kiến. Lý Thành Vinh đã có vợ rồi, chuyện Tề Ảnh hậu và Lộ Kình ở bên nhau còn có thể nói là đôi bên tình nguyện, chứ chuyện cô ta và Lý Thành Vinh ở bên nhau không chỉ là bắt cá hai tay mà còn là kẻ thứ ba chen chân vào nữa. Cô ta không chỉ xen vào cuộc hôn nhân của người khác mà còn sinh con cho hắn nữa. Fan có yêu thích cô ta đến đâu cũng không thể chấp nhận được.
Thế là cổ phiếu của Diệu Dương rớt giá. Tuy không đến mức rớt sàn, nhưng việc rớt giá liên tục trong mấy ngày cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi.
Sau khi nghe đoạn ghi âm đó, Ninh Nguyệt đã luôn chờ đợi, chờ ngày Lý Thành Vinh và Tề Ảnh hậu bị phanh phui.
Người chồng thì phản bội, con gái thì ích kỷ đến cực điểm, cuộc hôn nhân cuối cùng sẽ cướp đi mạng sống của Giang Thi Hàm như vậy thì chẳng có gì đáng để lưu luyến cả.