Quyến Rũ Ngọt Ngào: Nụ Hôn Trên Trái Tim Anh

Chương 29: Trời lạnh rồi, chó Thiệu thiếu mỗi cái nón xanh thôi

Nam Sơ không biết vì chuyện của mình, nhà họ Lăng lại náo loạn một phen.

Chính xác mà nói, tuy đồng ý làm xét nghiệm ADN, nhưng cá nhân cô không quá để ý đến kết quả xét nghiệm này.

Với địa vị xã hội hiện tại của cô, không có người thân, cô cũng có thể sống rất tốt.

Huống chi Cung Nghiên Thừa cũng nói cha mẹ anh không để ý đến thân thế, vậy thì không có gì có thể cản trở cô.

Vứt những chuyện này ra sau đầu, cô lấy tấm thiệp mời của nhà họ Trịnh đã nhận được mấy ngày trước ra, gọi một cuộc điện thoại.

Không lâu sau, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, đeo kính râm, tết tóc đuôi sam sau đầu bước vào, tay còn xách theo mấy túi lớn túi nhỏ: "Darling, có nhớ anh không?"

Nam Sơ: "Đừng nói nhảm nữa, đưa quần áo giày dép cho tôi."

Người đến không hề tức giận, ngược lại cười hì hửng: "Tuân lệnh!"

Nếu có người trong giới giải trí ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc.

Người đàn ông trước mắt không phải ai khác, chính là nhà tạo mẫu hàng đầu có biệt danh Bàn Tay Thượng Đế, Bùi An Diệp.

Vì tên giống Đêm Bình An, nên đã tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh là Apple, hiện đang làm việc tại Giải Trí Hoa Hưng.

Là ông trùm tạo hình của giới giải trí, dù là nghệ sĩ siêu sao hạng nhất muốn tìm anh ta tạo hình cũng phải xếp hàng, còn phải xem tâm trạng anh ta.

Một nhân vật như vậy lại đáp ứng mọi yêu cầu của Nam Sơ.

Lúc Nam Sơ vào phòng nghỉ thay lễ phục, Apple cắn một quả táo, nói lẩm bẩm trong miệng: "Tôi vừa đi công tác về, đã nghe nói cô trở thành cổ đông của công ty chúng tôi rồi, sao, cô định bao nuôi tôi à?"

Nam Sơ không để ý đến anh ta, Apple cũng không để ý, tự mình nói tiếp: "Cô thật sự chia tay Thiệu Minh Tu rồi sao? Chúc mừng chúc mừng. Tiếp theo có muốn cân nhắc tôi không? Tuy tôi không thẳng lắm, nhưng chỉ cần cô đồng ý, tôi chắc chắn sẽ bẻ thẳng lại."

Nam Sơ: "… Tôi đã có bạn trai rồi cảm ơn, anh không cần hy sinh lớn như vậy."

"Cô thật sự bắt cá hai tay à? Tôi còn tưởng là Thiệu Viện Viện não tàn kia bôi nhọ cô." Apple như phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm: "Làm tốt lắm chị em! Trời lạnh rồi, chó Thiệu thiếu mỗi cái nón xanh thôi."

Nam Sơ: "… Bây giờ là tháng tám."

Apple cười nghiêng ngả: "Vậy bạn trai hiện tại của cô là ai vậy? Tôi có biết… Má ơi!"

Nhìn thấy Nam Sơ đẩy cửa bước ra, quả táo bên miệng Apple rơi xuống vì kinh ngạc.

Anh ta bước tới vòng quanh Nam Sơ một vòng, vẻ mặt đau lòng: "Bé cưng ơi, nhan sắc và dáng người này của cô, không vào giới giải trí làm ngôi sao, thật sự quá đáng tiếc!"

"Đừng lắm mồm nữa." Nam Sơ đi đến bàn làm việc ngồi xuống: "Có thể bắt đầu tạo hình chưa?"

"Đến ngay đây." Apple mở túi trang điểm, lúc vuốt tóc giúp cô, không nhịn được nhéo má cô một cái.

"Da cô cũng mịn quá đấy, sờ nhiều mặt đầy axit hyaluronic, tôi sắp quên mất cảm giác này rồi. Đợi làm xong tóc, tôi trang điểm nhẹ cho cô là được, mỹ phẩm dùng trên mặt cô đúng là phí của trời!"

Nam Sơ đã miễn nhiễm với những lời nịnh nọt của anh ta, nhắm mắt mặc anh ta tô vẽ.

Đợi tạo hình xong, lúc Nam Sơ mở mắt, Apple lại kêu một tiếng má ơi.

"Thiệu Minh Tu thật sự không có phúc, cô đi gặp bạn trai với dáng vẻ này, tôi đảm bảo anh ấy lập tức hóa sói!"

Nam Sơ nghĩ đến Cung Nghiên Thừa, có chút không chắc chắn hỏi: "Có khoa trương vậy không?"

"Thế này mà khoa trương?" Apple vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng nói bạn trai cô, tôi thấy là đàn ông thì đều muốn ngủ với cô."

"Cút." Nam Sơ liếc nhìn anh ta một cái, cầm túi xách và thiệp mời đứng dậy: "Vì tiếp theo anh không có việc gì, lái xe đưa tôi đến một chỗ."

"Chỗ nào? Nhà họ Trịnh?" Apple liếc nhìn tấm thiệp mời trên tay cô: "Bây giờ đi có sớm quá không?"

Nam Sơ lắc đầu: "Đến chi nhánh công ty Cung Thị."