Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 8

Diêm Thượng Anh lên xe, quay đầu lại thản nhiên nói: "Ai bảo tôi trông mặt đã có vẻ khắc nghiệt sẵn rồi chứ."

"..."

Khỉ thật, đúng là người thù dai.

Phương Cảnh đứng trong văn phòng của mình, phóng tầm mắt xuống con phố bên dưới. Đèn xe lướt qua, để lại những vệt sáng dài như dải ngân hà chảy trôi, tạo thành một bức tranh rực rỡ giữa màn đêm. Ánh đèn phản chiếu trên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ anh tuấn nhưng cũng không giấu được nét trầm tư trong ánh mắt.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh trở về thực tại. Phương Cảnh thu lại ánh nhìn ngoài cửa sổ.

"Vào đi."

Cửa văn phòng mở ra, trợ lý Trương Tử An bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu.

"Sếp."

Trương Tử An nhanh chóng đặt tập hồ sơ xuống bàn: "Vụ thu mua Thiên Hà Trọng Công gần như đã hoàn tất. Đây là tài liệu tôi đã tổng hợp, anh xem qua đi."

Phương Cảnh ngồi xuống, lật xem vài trang. Đọc xong nội dung bên trong, anh hơi ngạc nhiên: "Thiên Hà chịu nhượng bộ nhanh vậy sao?"

"Họ cũng hết cách rồi."

Trương Tử An nhún vai: "Chúng ta đã lên kế hoạch thâu tóm họ từ nửa năm trước, nhưng lúc đó Thiên Hà nhất quyết không chịu buông tay. Có điều, từ khi Tháp Vĩnh Linh xuất hiện, ngành công nghiệp của họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Vài ngày trước, chính họ chủ động tìm đến, nhắc đến chuyện thu mua với thái độ khá nhún nhường… Chúng ta không mất nhiều công sức mà vẫn chốt được thương vụ này."

Phương Cảnh không nói gì, chỉ lật tiếp tài liệu trên tay. Nghe trợ lý báo cáo xong, anh lại ngước lên, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tòa tháp đen khổng lồ vẫn sừng sững nơi chân trời, như một thực thể xa lạ áp đảo cả thành phố Trung Hải.

Anh thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi: "Tiến độ tài trợ cho các đội công kích tháp thế nào rồi?"

So với vụ thu mua Thiên Hà, đây mới là điều anh quan tâm nhất hiện tại.

"Tôi đã liên hệ với một số đội nổi bật trong nước, gồm có Phi Sương, Bán Nguyệt Thiền, Cực La, và đội đang nổi gần đây là Nam Yên Vũ…"

Trương Tử An đáp: "Nhưng một số đội đã có nhà tài trợ và tạm thời không tiếp nhận thêm vốn đầu tư khác. Đội Bán Nguyệt Thiền hiện đang hợp tác với Cục Dị Vụ, có nửa phần chống lưng từ chính phủ, nên chúng ta không thể chen vào. Còn Nam Yên Vũ, vì là đội mới thành lập nên đội trưởng của họ nói có thể đàm phán."

"Vậy thì bàn bạc đi." Phương Cảnh nói.

"Ừm, chúng tôi đã liên hệ rồi. Nhưng theo tôi biết, không chỉ mình chúng ta tiếp cận họ. Một số tập đoàn khác cũng đang nhắm đến đội này, trong đó có cả đối thủ cũ của chúng ta, Tập đoàn Lữ Du. Có vẻ như họ cũng muốn đầu tư, nên tiến độ thương thảo vẫn chưa có bước đột phá..."