Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người xôn xao:
"Nữ thần Mục Di đến rồi! Đang ở phòng họp nhỏ đó!"
Dạ Linh lập tức bật dậy, lao thẳng ra cửa, mở cửa hỏi một cô thư ký:
"Mục Di đến thật sao?"
Thư ký nhìn cô bằng ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Tiểu thư, có phải chúng tôi đã làm phiền cô không?"
Dạ Linh không bỏ lỡ ánh mắt khinh miệt kia, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ muốn xác nhận thêm: "Mục Di có đến không? Chị ấy đang ở đâu?"
Thư ký cứ tưởng cô định tìm Mục Di gây chuyện, hơi do dự một lát mới đáp:
"Đúng vậy, công ty chúng ta đã mời cô ấy làm gương mặt đại diện mới cho thương hiệu trang sức. Cô ấy và quản lý đang gặp giám đốc Lục để bàn chuyện ký hợp đồng."
Hai mắt Dạ Linh sáng rực, mau chóng xoay người chạy về phía thang máy.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị thư ký gọi giật lại: "Tiểu thư, Mục Di không có ý gì với tổng giám đốc đâu. Cô ấy là người rất chuyên nghiệp, mong cô đừng hiểu lầm."
Dạ Linh: "..."
Cô hiểu lầm cái gì chứ? Cô còn yêu thích Mục Di đến phát cuồng đây này!
Khi đến nơi, cô liền nhìn thấy bóng dáng Mục Di đứng ở góc phòng họp, đang nghe điện thoại.
Chỉ với một dáng đứng yên lặng, Mục Di cũng đủ khiến cô mê mẩn.
Cô nhìn mà hai mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà.
[Ôi trời, giọng nói cũng dịu dàng quá! Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn đến cả từng sợi tóc cũng thơm ngào ngạt luôn!]
[Trong sách không miêu tả nhiều về cô ấy, nhưng Mục Di là nhân vật khiến rất nhiều độc giả tiếc nuối. Ngày tận thế xảy ra, cô ấy đang quay quảng cáo ở vùng có động đất. Khi đó, cô ấy đang ở trong một xưởng phim, trận động đất đến quá nhanh, cô ấy chưa kịp chạy trốn thì đã bị sập đè chết.]
Mục Di đang nói chuyện, bỗng nhiên khựng lại một chút.
[Ban đầu, độc giả đều tưởng đây chỉ là một tai nạn bất ngờ. Nhưng về sau mới biết, đáng ra cô ấy không chết. Theo lịch trình ban đầu, vào ngày tận thế, lẽ ra cô ấy đang ở thủ đô nghỉ ngơi. Nhưng sát ngày quay, đột nhiên cô ấy nhận được thông báo phải đến thành phố S để quay quảng cáo.]
[Mà người đứng sau sắp xếp tất cả chuyện này, chính là nữ chính Lâm Lan.]
[Ở kiếp trước, nam chính từng thích Mục Di và muốn theo đuổi cô ấy. Điều đó khiến Lâm Lan vô cùng ghen tị, cô ta luôn ước mình có thể trở thành Mục Di.]