Nữ Phụ Mạt Thế Bị Các Vai Ác Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 2.2: Hiện tại tôi đã đến, nam nữ chính đừng hòng được lợi

Cảm giác quen thuộc ấy khiến họ có chút ngỡ ngàng.

Dạ Linh nhìn thẳng vào Lâm Lan: "Tôi không đi. Cô tự đi đi."

Cô quay sang quản gia: "Lần sau những ai không được chúng tôi cho phép thì đừng để họ bước vào."

Quản gia hiểu ý, gật đầu đáp: "Vâng, tiểu thư."

Ông lập tức tiến lên: "Mời cô ra ngoài."

Lâm Lan cắn môi, không cam tâm rời đi.

Cô ta vẫn chưa đạt được mục đích.

Mười ngày nữa tận thế sẽ đến, hôm nay nhất định phải lấy được chiếc vòng ngọc. Sau đó cô ta sẽ cùng anh Thẩm đi tích trữ vật tư.

Kiếp trước quá đáng sợ, cô ta không muốn lặp lại thảm cảnh ấy một lần nữa.

Anh năm Dạ Yến Lăng khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng: "Cô Lâm, lần sau đến nhà chúng tôi nhớ mang theo thư mời. Ngay cả ba cô cũng không dám tự tiện đến đây khi chưa được phép."

Quản gia ra hiệu cho bảo vệ. Hai người tiến lên, lịch sự nhưng kiên quyết "hộ tống" Lâm Lan ra ngoài.

Dạ Linh nhìn theo bóng lưng cô ta, hừ nhẹ.

[Không để viên "Trái tim băng giá" rơi vào tay cô, đã lấy lại "Trái tim thực vật", cũng không để cô có được không gian tùy thân. Tôi muốn xem thử, lần này cô còn có thể làm gì được.]

[Bây giờ đến lượt tôi đi tích trữ vật tư rồi!]

[Nhưng với tầm nhìn hạn hẹp và mối quan hệ ít ỏi của mình, có thể gom được bao nhiêu thứ chứ?]

[Chuyện này vẫn phải nhờ đến các anh trai. Họ đều là những doanh nhân quyền lực, chắc chắn có thể mua sắm nhanh chóng và hiệu quả hơn mình rất nhiều. Nhưng làm sao để thuyết phục họ đây?]

Cô vô thức cắn móng tay, rồi chợt nhận ra cả năm người anh trai đang đồng loạt nhìn mình, liền hoảng hốt bỏ tay xuống.

[Tại sao họ lại nhìn mình chằm chằm? Chẳng lẽ mình lỡ miệng rồi?]

Dạ Cận Yến đưa tay xoa trán, em gái hắn trước giờ là kiểu người ngang bướng, bốc đồng, làm gì cũng không suy nghĩ.

Nhưng bây giờ tất cả cảm xúc của cô đều hiện rõ trên mặt. Người nào có tâm cơ sâu một chút đều có thể dễ dàng đoán ra cô đang nghĩ gì.

Anh tư Dạ Thiên Phỉ khẽ vẫy tay gọi, Dạ Linh lập tức lon ton chạy tới.

"Có chuyện gì thế, anh tư?"

[Anh tư Dạ Thiên Phỉ là một mỹ nam thần kinh. Sau khi nguyên chủ bị nữ chính hại chết, anh ấy phát điên, tự chế bom, lén theo dõi nữ chính định đánh bom cô ta. Tiếc là nữ chính có quá nhiều kẻ bảo vệ, anh tư không thể tiếp cận.]

[Anh ấy không biết nam chính đã thức tỉnh năng lực tinh thần. Khi anh tư theo dõi nữ chính, nam chính đã phát hiện ra, nhưng không vạch trần mà cùng Lâm Lan trêu đùa anh. Bọn họ khiến anh tư ẩn nấp suốt một ngày một đêm, cuối cùng còn gọi một nhóm tù nhân đến hành hạ anh.]