Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 33

Hách Liên Vân Khiêm đứng bên cạnh sững sờ, ai lại bắt đầu học từ năm ba tuổi chứ, hắn vẫn còn là trẻ con mà?

Nhìn đứa đồ đệ làm ra vẻ mặt kháng cự, Nhất Đỉnh đạo trưởng lại tự điều chỉnh tâm lý, tiếp tục nói: "Tiểu Nguyên Bảo có cơ duyên, trên đường đi nằm mơ thấy bí kíp canh tác, chắc là ông trời thương xót bách tính triều Đoan Mộc chúng ta vất vả."

Hãn Hải vương khịt mũi coi thường chuyện nằm mơ học được bí kíp, nhưng có lẽ là bí thuật không truyền ra ngoài của Thái Huyền môn? Ông cũng không muốn tìm hiểu sâu về nguồn gốc của bí kíp canh tác này, chỉ là hài tử của ông thật sự có thể học được bản lĩnh thật sự trong thời gian ngắn như vậy sao? Canh tác là chuyện lớn, không thể qua loa được.

Như nhìn ra nghi ngờ của Hãn Hải vương, Nhất Đỉnh đạo trưởng không tiện nói nhiều, vì bản thân ông ấy cũng không rõ lắm, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được?

"Vương gia, Tiểu Nguyên Bảo trên đường đi gặp một cánh đồng hoa, nhận ra đó là hoa cải dầu, theo như lời giải thích trong bí kíp canh tác, dùng thứ này có thể làm ra dầu ăn, vương gia không bằng thử xem."

Hãn Hải vương gật đầu, nếu thành công, bách tính sẽ có thêm dầu mỡ ăn, đây là chuyện tốt, đáng để thử. Ai mà không muốn ăn nhiều dầu mỡ chứ, chỉ là do vật tư khan hiếm.

Tiễn Nhất Đỉnh đạo trưởng đi, Hãn Hải vương dẫn Hách Liên Vân Khiêm đến viện của Hãn Hải vương phi, quả nhiên vương phi và tiểu quận chúa đều đang đợi.

Sự quan tâm của mẫu phi và tỷ tỷ khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất, được Xuân Đào tỷ tỷ bên cạnh mẫu phi dẫn đi tắm rửa. Trở lại phòng ngủ của mẫu phi, Hách Liên Vân Khiêm thấy trên bàn đã bày sẵn sữa hai lớp, bánh mè, bánh long xu.

Hắn nghiêm túc hành lễ, sau đó chạy đến ăn sữa hai lớp, chuyến đi này, hắn đã lâu không được ăn chế phẩm từ sữa. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn sao có thể thiếu canxi, vì chiều cao 1m8, hắn đã rất cố gắng rồi.

Hách Liên Vân Khiêm ăn một bát sữa hai lớp chỉ trong vài miếng, chuyến đi này hắn đã chịu không ít khổ cực, lúc đi là một cái bánh bao trắng, đón về một cái bánh bao đen, vương phi thật sự rất đau lòng.

Hãn Hải vương thấy hài tử hình như đã ăn xong, không nhịn được hỏi: "Tiểu Nguyên Bảo, chuyện hoa cải dầu mà sư phụ con nói rốt cuộc là sao?"

"Phụ thân, hoa cải dầu vốn dĩ đã có ở triều Đoan Mộc chúng ta, chỉ là mọi người không biết hoa cải dầu có thể ép dầu. Trong mơ, con hình như biết được cách ép dầu, phải làm dụng cụ trước khi hoa cải dầu chín mới được."

Dụng cụ? Vương phủ không thiếu thợ thủ công, nghe Hách Liên Vân Khiêm nói vậy, hoa cải dầu này đúng là viên ngọc bị bụi phủ, cũng đáng để thử.

"Con cần gì, người của vương phủ cứ việc sai bảo, nếu không đủ, phụ vương sẽ điều động từ chỗ khác."