Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 12

Hoàng hậu hiển nhiên cũng hiểu điều này, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa công bố tin bà ấy mang thai ra ngoài, chẳng phải là vì lo lắng thừa tướng giở trò xấu sao? Nghĩ đến đứa hài tử trưởng đích xuất của bọn họ, phòng ngừa đủ kiểu, cuối cùng vẫn không giữ được.

Trưởng tử đích xuất là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng hoàng hậu và Đoan Mộc đế, bọn họ thậm chí còn chưa được gặp mặt đã vĩnh viễn mất đi hài tử. Đứa bé hiện tại trong bụng hoàng hậu cũng là hoàng tử, nếu Lý thừa tướng biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Đoan Mộc đế hiển nhiên cũng nghĩ giống hoàng hậu, ánh mắt ông ta không kiềm chế được mà lộ ra vẻ căm hận. Thân là bậc đế vương, lại bất lực đến mức này, không bảo vệ được vợ con của mình, nỗi nhục này ông ta sẽ khắc cốt ghi tâm.

Hoàng đế nắm tay hoàng hậu ngồi xuống giường, để bà ấy dựa vào mình, ông ta nhẹ nhàng nói: "Uyển Nhi, chi bằng ta sẽ sắp xếp cho quý phi gặp "tai nạn" vài lần, kẻ ở ngoài cung kia chắc chắn sẽ không ngồi yên. Để một hoàng đế bất tài như ta bị thần tử ép buộc phải đưa hoàng hậu đến vườn thượng uyển tránh nóng, nàng thấy sao?"

Đến lúc đó, người ở vườn thượng uyển có thể toàn bộ đổi thành người của Tiêu gia quân, Tiêu gia quân là do thái úy đích thân huấn luyện, không chỉ là tinh binh, mà còn vô cùng trung thành. Như vậy, vấn đề an toàn của hoàng hậu và trưởng công chúa sẽ không cần phải lo lắng nữa.

"Nàng hãy dẫn Cảnh Nhi đi cùng, như vậy ta cũng yên tâm hơn. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp ảnh vệ cho các người, ngoài sáng là Tiêu gia quân, trong tối là ảnh vệ, có thể đảm bảo an toàn cho nàng và các con." Ngoài Tiêu gia, Đoan Mộc đế không tin tưởng ai cả, kể cả hoàng thân quốc thích cũng vậy.

Hoàng hậu lắc đầu, tuy bà ấy hiểu nỗi lo lắng của ông ta, nhưng bà ấy cũng lo lắng cho ông ta không ít.

"Chàng không thể điều động hết ảnh vệ cho chúng ta được, chàng ở một mình trong cung, lỡ như bọn họ có ý định ám sát chàng thì sao?"

Đoan Mộc đế suy nghĩ một chút, cũng đúng, ông ta phải bình an vô sự mới có thể bảo vệ tốt cho ba mẹ con hoàng hậu: "Ta nghe nàng, lát ta sẽ sắp xếp."

Trong Thiên Kiêu cung, trưởng công chúa nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng nghĩ phụ hoàng hẳn là sẽ nghĩ đến việc để nàng đi cùng mẫu hậu đến vườn thượng uyển, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bên cạnh mẫu hậu còn có Lưu ma ma độc ác kia. Kiếp trước, chính nàng và phụ hoàng tra ra bà ta là kẻ đứng sau, tuy đã lăng trì cả nhà bà ta, nhưng cũng không thể cứu được mẫu hậu nữa.