Tinh Tế: Bệnh Trạng Si Mê Nhân Loại

Chương 6: Không bình đẳng giống loài

Dù gia tộc Afata có tham gia vào, điều đó cũng không có nghĩa là mọi thứ đã được định đoạt. Xét cho cùng, phe đối lập và chủ nghĩa cực đoan chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong xã hội.

Đặc biệt là phe hợp nhất tầng lớp tinh anh do kẻ điên Sherbo đứng đầu, chiếm một nửa số ghế trong Nghị viện Sologa, chủ trương tự do hôn nhân và dung hợp chủng tộc.

“Phu nhân” của hắn là một phụ nữ nhân loại không hiểu lời hắn nói, vậy mà bọn họ đã có một đứa con.

Những năm gần đây, phe hợp nhất do Sherbo lãnh đạo luôn thúc đẩy việc hợp pháp hóa hôn nhân giữa giữa Thần tộc và nhân loại trong quốc hội cũng như xã hội, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Gademisius Afata.

Việc nuôi nhốt nhân loại làm thú cưng không phải là chuyện lạ mới xuất hiện trong những năm gần đây, mà đã tồn tại từ lâu, có thể truy ngược về hàng chục nghìn năm trước.

Trong đó, việc Thần tộc lấy danh nghĩa chăn nuôi thú cưng để phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhân loại cũng không phải điều gì hiếm lạ.

Tuy nhiên những năm gần đây, làn sóng mùa xuân đã quét qua toàn bộ thiên hà, chủ nghĩa xanh và các vấn đề về sự sống trở nên thịnh hành trong xã hội.

Phần lớn Thần tộc cho rằng đây là sự đàn áp, là một hình thức bắt nạt đơn phương của quần thể trí tuệ cao đối với quần thể sinh vật nhỏ yếu.

Thần tộc lên án và mạnh mẽ yêu cầu đóng cửa tất cả các cửa hàng thú cưng, bọn họ cho rằng nhân loại nên biến mất khỏi xã hội của Thần tộc, trở về nơi xuất phát của họ - khu rừng Gadenan.

Đó là một vùng đất ngập nước với những cây xanh rậm rạp, là nơi cư trú của nhân loại, là vùng đất điêu tàn của nền văn minh.

Đủ loại nguyên nhân cộng lại, khiến càng nhiều Thần tộc sau khi xem tin tức chỉ cảm thấy đây chỉ là trận sấm to mưa nhỏ.

Luật bảo vệ nhân loại không thể được ban hành.

Đồng thời, cũng có những Thần tộc không hiểu nổi: “Những kẻ đó đúng là điên rồi, thật không thể hiểu nổi, sao có thể yêu một động vật thấp kém. Thậm chí còn động dục, rụng trứng vì chúng nữa chứ.”

“Lại còn tạo ra mấy đứa con nữa, đúng là điên rồi, một lũ thần kinh.”

Thần tộc đang châm chọc kia vươn những xúc tu đen từ trong miệng ra, cuộn lấy cây xúc xích nóng hổi trên đĩa rồi nhét thẳng vào miệng, những giọt chất nhờn lớn chảy dọc theo xúc tu gớm ghiếc, rơi vãi lên đĩa ăn, bàn ăn, thậm chí cả bộ vest đen chất lượng cao mà gã đang mặc.

Rõ ràng mang gương mặt một người đàn ông phương Đông với vẻ ngoài thanh lịch và mái tóc đen, nhưng lại thực hiện những hành vi hung ác không phù hợp với vẻ ngoài ấy.

Trông chẳng khác gì một sinh vật xấu xí kỳ dị đi lột da người để khoác lên mình, cố gắng tỏ ra cao quý và tao nhã như nhân loại, thế nhưng lớp ngụy trang quá vụng về và giả tạo, khiến những nhân loại thực sự nhìn thấy phải rùng mình, cảm thấy kỳ quái và ghê tởm.

Nhưng ở đây toàn là đồng loại của gã nên bọn họ đã quen với điều đó, thậm chí họ nhanh chóng nhận ra rằng gã thuộc phe thuần chủng - những kẻ tin rằng Thần tộc mới là chủ nhân của thế giới, và thế giới này cũng nên xoay quanh Thần.

Nhân loại, động vật họ mèo, côn trùng, thực vật... tất cả đều bị xem là sinh vật phi trí tuệ, tồn tại chỉ để phục vụ cho niềm vui của Thần tộc.

Vì thế, việc gϊếŧ hại, hủy diệt, cưng chiều hay thiên vị bất cứ sinh vật nào cũng hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn nhất thời của Thần tộc.

Họ tự cho mình cao quý hơn mọi sinh vật khác, đứng trên một tầng lớp cao hơn nên cực kỳ bài xích và không thể hiểu được tại sao lại có đồng loại đem lòng yêu nhân loại, họ cho rằng đó là một sự suy đồi, một vết nhơ làm ô uế dòng máu thuần chủng của mình.

-

Editor: Phe của Gademisius Afata aka nam9 là bảo vệ động vật, động vật chỉ là động vật, đừng biếи ŧɦái tới mức đi quan hệ với nhân loại, nó có hiểu gì đâu.

----còn phe của Sherbo thì muốn dung hợp giống loài, muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© và xây dựng hôn nhân với nhân loại, dù nhân loại k có quyền từ chối và cũng chả hiểu giao tiếp được với nhau.

--- còn phe chủ nghĩa cực đoan là nhân loại nên cuốn xéo biến đi khỏi mắt Thần tộc, tụi yêu nhân loại là đồ thần kinh, và tụi bảo vệ nhân loại cũng nhảm xít, vì ngoài Thần tộc cao quý ra không có con nào được ngoại lệ mà phải bảo vệ cả.

(giống như con người giờ yêu con mèo và muốn cưới nó vậy á, suy ra vậy thì nghe rất là bệnh nhỉ =))))

Cám ơn tình iu Mimimimi và Trang Nguyễn đã đập ánh kim, iu iu ~~~