Sắc mặt Nam Tấn Như thay đổi ngay lập tức, đứng dậy chạy ra ngoài.
Trợ lý chỉ cảm thấy một luồng gió thoảng qua, có thứ gì đó vụt qua người.
Lúc này, Hạ Lộ Hòa đã vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. Cửa đang từ từ khép lại thì đột nhiên một bàn tay chặn lại, cửa mở ra.
Hạ Lộ Hòa nhìn Nam Tấn Như trước mắt, lùi lại một bước.
Hạ Lộ Hòa: "Anh còn việc gì nữa?"
Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, đưa đồ cho anh."
Nam Tấn Như bước vào thang máy, đứng trước mặt Hạ Lộ Hòa.
Hạ Lộ Hòa: "Cái... Cái gì cơ?"
Chỉ cần cô không thừa nhận, Nam Tấn Như sẽ không làm gì được cô.
Nam Tấn Như: "Thỏa thuận ly dị."
Hạ Lộ Hòa: "Tôi không lấy."
Hạ Lộ Hòa: "Anh không phải đã hủy rồi sao?"
Nam Tấn Như: "Không hủy, anh để trong ngăn kéo."
Hạ Lộ Hòa: "Vậy là anh nghi ngờ tôi lấy rồi?"
Trên mặt Hạ Lộ Hòa lộ vẻ tổn thương, trông như bị oan uổng.
Nam Tấn Như hơi do dự.
Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, anh không nghi ngờ em."
Hạ Lộ Hòa: "Anh chính là nghi ngờ. Anh hoàn toàn không tin tưởng tôi."
Hạ Lộ Hòa: "Dù có là tôi lấy, anh cũng không nên chất vấn tôi."
Hạ Lộ Hòa: "Anh không phải nói không muốn ly dị với tôi sao? Vậy nếu tôi hủy thỏa thuận ly dị chẳng phải vừa ý anh à?"
Nam Tấn Như: "Vậy là Tiểu Hòa đã lấy rồi."
Hạ Lộ Hòa: "Đúng, là tôi lấy thì sao?"
Hạ Lộ Hòa: "Tôi lấy đi hủy rồi."
Hạ Lộ Hòa thẳng thắn thừa nhận.
Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, đưa cho anh xem chút được không?"
Nam Tấn Như: "Anh sợ bên trong có kẹp tài liệu khác."
Hạ Lộ Hòa: "Tôi đã xem rồi, không có tài liệu nào khác."
Nam Tấn Như: "Vẫn nên kiểm tra lại cho chắc."
Hạ Lộ Hòa không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lấy ra. Nam Tấn Như đưa tay nhận lấy, rồi ngay sau đó, trước mặt Hạ Lộ Hòa, anh xé tan nó.
Hạ Lộ Hòa: "???!!!"
Hạ Lộ Hòa trợn tròn mắt.
Hạ Lộ Hòa: "Anh... Anh không phải nói chỉ kiểm tra thôi sao?"
Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa không phải nói muốn hủy sao?"
Nam Tấn Như: "Dù Tiểu Hòa hủy hay anh hủy thì cũng vậy thôi."
Hạ Lộ Hòa trừng mắt nhìn Nam Tấn Như, một lúc lâu sau mới mở miệng.
Hạ Lộ Hòa: "Ai nói tôi muốn hủy?"
Hạ Lộ Hòa: "Tôi đã ký rồi, vốn định mang đi đưa cho luật sư."
Hạ Lộ Hòa: "Nam Tấn Như, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không thích anh."
Nói xong, Hạ Lộ Hòa đẩy Nam Tấn Như ra khỏi thang máy, nhấn nút, cửa từ từ đóng lại. Nam Tấn Như không ngăn cản.
Trong suy nghĩ của Nam Tấn Như, Hạ Lộ Hòa chỉ đang giận dỗi với anh.
Hạ Lộ Hòa tức giận lái xe về nhà, sau đó trực tiếp liên hệ người bán nhà.
Nam Tấn Như không tin rằng cô không thích anh, vậy thì cô sẽ cho anh thấy rõ.
Hạ Lộ Hòa thu dọn đồ đạc bỏ vào xe, sau đó lái xe về nhà họ Hạ.
Cha mẹ Hạ vui mừng khi thấy con gái trở về.
Hạ Lộ Hòa hỏi cha có số liên lạc của Mộ Vân Hi không, cha cô thật sự có, dù sao trên phương diện công việc vẫn có chút giao thiệp.
Nhận được số liên lạc của Mộ Vân Hi, Hạ Lộ Hòa liền gọi ngay.
Mộ Vân Hi: "Alo, ai đấy?"
Hạ Lộ Hòa: "Hạ Lộ Hòa."
Mộ Vân Hi: "Cuối cùng em cũng nhớ đến anh rồi à? Sao thế? Nhớ anh rồi hả?"
Hạ Lộ Hòa: "Ra ngoài gặp mặt đi."