Xin Lỗi, Tiểu Tiên Nữ Đã Có Bạn Trai Rồi!

Chương 8: Dỡ nhà

Chương 8: Dỡ nhà.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm, mây xanh, trong không khí còn thoang thoảng hương sen thanh mát. Sau khi cơn mưa lớn vài ngày trước qua đi, bầu trời như được gột rửa, thời tiết không còn oi bức khiến người ta ngột ngạt mà thay vào đó là từng làn gió thu mát lạnh thấm vào tận tâm can.

Lạc Tinh Hà vừa nâng chén trà vừa đưa mắt nhìn hồ sen thầm nghĩ xem có nên ủ thêm chút trà sen không. Những ngày này quả thực quá yên bình, khiến y cảm thấy có chút không chân thực. Năm cây củ cải kia(?) cũng không biết bí mật làm gì mà vài ngày chẳng thấy bóng dáng.

Vị sư phụ nào đó mang tâm tư mẹ già, chuẩn bị đem linh kính ra nhìn đám đồ đệ nhà mình một chút, bỗng từ xa vọng lại một âm thanh kinh thiên động địa! Đúng! Chính là kinh thiên động địa!

Thanh âm đổ sập từ xa vọng lại, giống như một cây búa khổng lồ đập thẳng vào tai của Lạc Tinh Hà. Y có chút hoài nghi nếu bản thân không có một thân tu vi có lẽ đã bị đợt khủng bố thính giác kia dọa điếc rồi! So với sư đệ hắn luyện đan nổ lò không biết còn kinh khủng hơn gấp mấy lần!

-----------------

Ở một bên khác, mấy sư huynh muội nhìn đống đổ nát trước mặt cũng không biết phải phản ứng thế nào. Một chữ thôi. Đỉnh!

Tiểu sư đệ Cảnh Nghi là người đầu tiên phản ứng lại, đôi mắt cậu nhóc như phát sáng nhìn Cố Hinh:

“Sư tỷ! Tỷ làm thế nào vậy? Một tòa nhà lớn như vậy mà chớp mắt liền đổ sập rồi!”

Giang Hải Lam tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ tò mò, nghiên cứu của nàng ấy khi nhìn Cố Hinh đã nói lên tất cả.

Giang Quân Thụy có chút cứng ngắc quay đầu nhìn nàng. Những ngày này Cố Hinh vừa cam kết vừa dụ dỗ bọn họ làm đủ thứ việc chẳng đâu vào đâu. Khi là làm rượu, rượu cũng không phải loại bình thường mà là chưng đi chưng lại nhiều lần (*), đến khi vị của nó không còn là thứ mà ngôn ngữ của hắn có thể diễn tả được. Nếu không phải sau khi uống xong còn sống hắn khẳng định thứ đó là thuốc độc!

Cũng có lúc nàng lại đòi đốt rác, đốt đủ thứ đồ giống như muốn kiểm chứng thứ gì đó(*). Đỉnh điểm là vào một ngày giông bão, sấm chớp trắng trời, nàng vậy mà chạy thẳng về phía sấm sét nói đi tìm thứ tốt! (*) Khi đó bọn họ còn tưởng rằng nàng tu luyện quá độ, tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tìm sấm sét muốn thử độ kiếp!

Cố Hinh lúc này nào còn tâm trạng để ý mọi người xung quanh. Thiên địa quỷ thần ơi! Cha mẹ của con ơi! Giáo viên hóa học ơi! Nàng vậy mà thực sự chế tạo được thuốc nổ! Là TNT(*) đó!

Nhớ tới kiếp trước, suốt 5 năm học hóa học, nàng đều chỉ gặm lý thuyết qua ngày, số lần được thí nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng chỉ là vài thí nghiệm đơn giản không đáng nhắc tới. Lần này vừa ra tay liền thành công hơn cả kì vọng. Nàng lần này quả thực không làm mất mặt con dân học khối tự nhiên mà!

Mấy sư huynh muội bọn họ còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy không gian trước mắt có chút vặn vẹo. Một bóng người từ hư không bước ra. Lạc Tinh Hà từ tốn đáp xuống trước mặt năm người. Nhưng dáng vẻ tiên phong đạo cốt ấy cũng không duy trì được bao lâu, khi thấy rõ “thành quả lao động” của mấy đồ đệ, sắc mặt vị sư phụ nào đó liền đen lại với tốc độ mắt thường trông thấy.

Lạc Tinh Hà hít sâu mấy hơi, từng câu từng chữ như đang kìm nén cơn giận ngút trời:

“Tạ Hoài Du, Giang Hải Lam, Giang Quân Thụy, Cố Hinh, Cảnh Nghi! Mấy đứa các con tốt nhất là đã nghĩ xong lời cần nói với ta.”

Cố Hinh nghe một màn gọi tên cúng cơm này trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn hình như quên hỏi ý sư phụ trước rồi! Nhưng mà chỉ “dỡ nhà” một chút chắc không sao đâu nhỉ?

-------------------

(*) Dành cho các bạn đang thắc mắc, đây là một số hành động để thu được nguyên liệu chế tạo thuốc nổ như methanol, acid nitric, khí tổng hợp… Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì có thể tra gogoole nha ♥️

(*) Thuốc nổ TNT: được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực quân sự như nhồi vào bom, mìn, đầu đạn pháo, cối và chế tạo thuốc nổ mồi, thuốc nổ phá đất, đá…

-------------------

Cố Hoãn: Thật ra thuốc nổ dẻo C4 sẽ tối ưu hơn trong phá hủy công trình, nhưng nguyên liệu điều chế C4 không thể tìm trong tự nhiên nên tôi thay thế bằng TNT. Mọi người hoan hỉ không soi xét nha 😚