Khi Pháo Hôi Có Nhan Sắc Vô Song

Chương 22

Đập vào mắt là một dòng tiêu đề thu hút sự chú ý——

Nữ thần giáng trần!! Khuyến nghị toàn thể đến chiêm bái!

Túc Âm chỉ thấy tiêu đề này hơi khoa trương, nhất thời cũng không nghĩ ra nó liên quan gì đến mình.

Cô tiếp tục đọc tiếp.

Tầng 1 là bài phát biểu của chủ bài đăng, rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh.

Bối cảnh của bức ảnh là một bức tường đầy những bức vẽ nguệch ngoạc, những màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả bức tường chính là cô gái chiếm vị trí trung tâm của bức ảnh.

Cô đeo khẩu trang, chỉ để lộ một nửa làn da trắng như tuyết, đôi mắt như tranh vẽ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp lay động lòng người.

Ánh nắng đầu hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô gái, nhuộm mái tóc đen tuyền như mực, dày như rong biển của cô thành một màu vàng óng ánh.

Thỉnh thoảng có vài tia sáng vàng lấp lánh nhảy nhót trên hàng mi rậm rạp hơi cụp của cô gái, trên sống mũi thẳng tắp, trông giống như hào quang của một bức tượng thần vừa xuất hiện.

Bức ảnh này như được phủ một loại phép thuật nào đó, có thể chạm đến tận đáy sâu nhất của trái tim.

Khiến cho mọi người xem đều không khỏi muốn đi tìm cô gái trong bức ảnh, muốn xem khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang của cô ấy động lòng người đến mức nào.

Túc Âm nhận ra đây là mình. Tuy nhiên...

Cô giơ tay lên sờ má mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hiện lên vẻ nghi hoặc.

Cô chỉ thấy bức ảnh này có chút không khí nhưng không cho rằng bản thân trong ảnh đẹp đến mức nào, thậm chí có thể khiến người ta gọi là "Báu vật vô song."

Đúng vậy, sau khi chủ bài đăng đăng bức ảnh này, ở tầng 2 đã "Tâng bốc" cô gái trong ảnh một cách rầm rộ, nói rằng "Nữ thần sắc đẹp giáng trần, chuyển sinh thành báu vật vô song trên thế gian, dù đeo khẩu trang cũng khiến người ta không thể cưỡng lại", "Đời này chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, chỉ cần người đẹp nói một câu với tôi, tôi nguyện chết ở kiếp sau"......

Tất nhiên, lời lẽ khoa trương của chủ bài đăng cũng nhận được một làn sóng chế giễu vô tình.

12L: Bức ảnh chụp đẹp đấy nhưng mà, có phải chỉnh sửa hơi quá đà không?

13L: Đúng vậy, nếu trường học thực sự có một người đẹp như vậy, chúng ta đã biết từ lâu rồi, được không? Chủ bài đăng có khiếu thẩm mỹ nhưng lại thiếu não, tô vẽ quá mức ngược lại khiến người ta cảm thấy giả tạo.

14L: Tôi vừa nhìn thấy bức ảnh đã yêu ngay, kết quả các bạn bảo tôi người đó là giả. Hu hu, chủ thớt, anh nợ tôi cái gì đây?!