Jess ỷ vào mình cao hơn Ninh Hợp Ý, giả vờ tùy ý đặt tay lên vai Ninh Hợp Ý, ngón cái còn chưa chạm vào xương quai xanh mà hắn đã mong nhớ suốt đường thì đã bị Ninh Hợp Ý gạt xuống.
Biểu cảm của Ninh Hợp Ý lúc này không có vấn đề gì, cậu dùng hai tay nắm lấy, lắc lư lên xuống: "Cảm ơn cậu nhé, cậu đúng là người tốt."
Phát thẻ người tốt xong cậu lập tức buông tay như thể chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, ngược lại Jess nhìn lòng bàn tay hắn, có chút hoài niệm độ ấm và xúc cảm của Ninh Hợp Ý.
Lúc này họ đã đến ký túc xá.
Trước cửa ký túc xá của Ninh Hợp Ý, cậu đặt tay lên tay nắm cửa, mỉm cười với Jess: "Nếu cậu không chê, khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm."
"Sao tôi lại chê cậu được?" Ánh mắt Jess dừng lại trên đôi môi đang hé mở của Ninh Hợp Ý, nói: "Hay là trưa nay luôn đi."
Ninh Hợp Ý: ? .
Người này chưa nghe câu "dục tốc bất đạt" sao?
Ồ, có lẽ thiếu gia không biết đậu phụ là gì.
Jess cũng nhận ra sự thất thố của mình và sự kháng cự của Ninh Hợp Ý, hắn ho khan một tiếng, bào chữa cho mình: "Bữa này cậu cứ giữ lại đi, cậu còn chưa quen nhà ăn ở đây, đợi cậu xong việc tôi dẫn cậu đi xem nhà ăn."
"Thêm phương thức liên lạc trước đi." Jess lấy điện thoại ra, trên đó là ốp điện thoại màu đen trơn đơn giản: "Đợi cậu xong việc nhắn tin cho tôi, tôi dẫn cậu đi ăn ngon."
Không cần.
Ninh Hợp Ý nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn đồng ý, lại lấy "gia bảo" của mình ra.
Khi quét mã, Jess hận không thể đứng cách xa ba mét, khác hẳn với Tống Hạc Chi trước đó.
Diễn xuất còn chưa tới nơi tới chốn. Ninh Hợp Ý thầm đánh giá trong lòng, sau đó lại cất điện thoại vào túi dưới ánh mắt ghét bỏ của đối phương.
Jess:… Về phải tắm rửa khử trùng mới được.
Ninh Hợp Ý thấy Jess lộ ra vẻ mặt thất bại, nụ cười cuối cùng cũng có vài phần chân thành: "Vậy thì tạm biệt, Jess."
Nói xong cậu "bộp" một tiếng đóng cửa lại, nhốt đối phương ở ngoài cửa.
Diễn đàn > Khu vực giao lưu
[Phát hiện một em bé đáng yêu]
Chủ thớt (lz): Cậu ấy đẹp quá, có ai biết cậu ấy là người nhà nào không? Hay có ai đến nhận không?
[Ảnh nghiêng độ phân giải cao.]
[Ảnh chính diện mờ.]
[Bóng dáng bị hội học sinh bao vây.]
1l (lz): Chưa kịp chụp thêm vài tấm thì hội học sinh đã đến rồi, nên chỉ có mấy tấm này thôi.
2l: Lại nữa à?
3l: Lại đăng bài câu kéo à? Tháng này lần thứ mấy rồi?
4l: Dạo này toàn mấy bài kiểu này, mấy gia tộc nhỏ các người hẹn nhau làm cò mồi để bán hàng à?
5l: Sao chỉ đăng ảnh mờ thế, có phải chỉ có ảnh nghiêng là xem được không?
6l: Thật là... ảnh mờ thì đừng đem ra khoe, đừng có mà chỉ có ảnh nghiêng là xem được.
7l: Ai mà chẳng biết kiểu gì, muốn kết bạn thì đăng ảnh HD đã chỉnh sửa lên đi.
9l (lz): Không phải cò mồi! Không phải cò mồi! Không phải cò mồi!
Lần này là thật đó, còn là học sinh chuyển trường, lúc đó đâu chỉ có mình tôi ở đó.
16l: Đúng là thật đó, người thật còn đẹp hơn trong ảnh một chút.
19l: Đồng phục có phải hơi rộng không? Nhìn nhỏ nhắn quá.
23l: Hóa ra là con riêng à, thế thì hợp lý rồi. Có ai biết cậu ấy là người nhà nào không?
Những thảo luận trước đó trông không khác gì những bài đăng thường lệ, cho đến khi có người đăng một loạt ảnh của Ninh Hợp Ý khi bài viết sắp chìm.
Đó là góc nhìn theo dõi, phần lớn là bóng lưng của Ninh Hợp Ý, một vài ảnh nghiêng và một tấm ảnh chính diện duy nhất.
Tấm ảnh này chụp rất khéo, khi người chụp lén bấm máy, Ninh Hợp Ý vừa vặn quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp đó lọt vào khung hình.
Người trong ảnh giữ nguyên tư thế quay người, vẻ mặt cảnh giác, như đang tìm kiếm gì đó.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào ống kính, như đang tìm kiếm người ngoài màn hình.