Địa Ngục Đang Xây Dựng

Chương 21

"Ma... ngài Ma Vương, ta... ta cũng muốn thử..."

Người nói chuyện là Melissa, người nhà của cô ấy đã không may chết trong cuộc tấn công của thằn lằn dung nham ngày hôm qua, cả nhà bọn họ chỉ còn lại một mình cô ấy.

Trước đây cô ấy có cha mẹ bảo vệ nuôi dưỡng, tuy cuộc sống khốn khó, nhưng cũng coi như vô tư vô lo, nuôi thành tính cách rụt rè nhút nhát.

Nhưng ngay tối qua, trụ cột của cô ấy đều đã rời xa cô ấy, bây giờ, cha mẹ của cô ấy không còn bảo vệ cô ấy nữa, cô ấy không thể rụt rè nhút nhát nữa, cô ấy phải vì bản thân và người nhà đã chết mà sống tốt, vì vậy, khi ngài Ma Vương chọn người phụ trách, Melissa lấy hết can đảm giơ tay lên.

"Ngươi tên là gì?"

Melissa không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Daemon, giọng nói tuy nhẹ, nhưng vô cùng kiên định: "Bẩm báo ngài Ma Vương... ta tên là Melissa."

Daemon hài lòng gật đầu, trước đó anh còn nghĩ có nên chỉ điểm mấy con quỷ nữ đảm nhiệm người phụ trách hay không, lúc này Melissa tự tiến cử mình, Daemon nhất thời nhìn con quỷ có chút xấu hổ này bằng con mắt khác.

"Được, Melissa, ngươi sẽ dẫn bốn trăm con quỷ đi đào kênh dẫn nước, tuyến đường từ hồ dung nham đến gần Thiên Động, đồng thời phải đào hồ chứa nước gần hồ dung nham, Achilles ngươi dẫn những con quỷ còn lại tiếp tục thu thập đá và trúc đen, tận khả năng vận chuyển nhiều đến gần công trình kênh dẫn nước, đẩy nhanh xây dựng. Jack đào xong hồ chứa nước thì sẽ hội họp với Melissa, các ngươi cùng nhau vận chuyển đá từ chỗ Achilles lấp kênh dẫn nước."

Sắp xếp xong trách nhiệm của ba tổ trưởng Jack, Achilles, Melissa, đám quỷ có nhiệm vụ của riêng mình, nhanh chóng hăng say làm việc.

Daemon gọi Asmodeus đến: "Ngươi biết có thứ gì có thể đựng nước mà không bị rò rỉ không?"

Cách đào kênh dẫn nước chỉ là dẫn nước đến gần, nhưng nếu muốn dùng nước tưới lên xung quanh móng nhà để đầm chắc, vẫn cần phải vận chuyển nước ở khoảng cách gần, vì vậy cần có vật chứa nhất định.

Nước không phải là thứ quỷ thường xuyên có thể chạm vào, nhưng dung nham lại là thứ có thể thấy ở khắp nơi trong địa ngục, Asmodeus suy nghĩ một chút, lấy vỏ quả hỏa lựu mà mình thường dùng để đựng dung nham ra: "Ngài Ma Vương, ngài xem, cái này được không?"

"Đây là...?"

Daemon có chút ngơ ngác nhìn Asmodeus ôm một thứ giống như mai rùa đi tới, thứ đó có đường kính khoảng nửa mét, sâu một cánh tay, vỏ ngoài cứng rắn, nhưng phía trên đều là những góc cạnh thô kệch, giống như mai rùa biến dị mọc sừng.

"Đây là vỏ quả hỏa lựu mà ta cố ý tìm đến, bình thường ta chính là dùng nó để đựng dung nham làm sạch sừng quỷ!" Asmodeus vô cùng đắc ý giới thiệu với Daemon.

Dùng dung nham làm sạch sừng quỷ là chuyện rất thường thấy ở địa ngục, bởi vì quỷ địa ngục về cơ bản đều có da màu đỏ, sừng quỷ và cánh là tiêu chuẩn để đánh giá một con quỷ có anh tuấn xinh đẹp hay không.

Cánh quỷ bình thường chỉ khi bay lượn mới phô ra, tương đối hiếm thấy, nhưng sừng quỷ thì khác, chúng ở ngay trên đầu, rất dễ thấy. Cho nên có những con quỷ vì muốn bản thân thu hút nhiều khác giới hơn, luôn sẽ chải chuốt sừng quỷ của mình bóng loáng.

Dung nham của địa ngục đối với các chủng tộc khác mà nói là tồn tại chí mạng, nhưng đối với quỷ mà nói, dung nham giống như là bồn tắm, trên người có gì dơ bẩn bơi một vòng trong dung nham là có thể sạch sẽ, mà sừng quỷ cũng giống như vậy, sau khi ngâm trong dung nham sẽ trở nên vô cùng bóng loáng, khiến cho quỷ nhìn thấy mắt sáng lên.

Asmodeus là một con quỷ cấp cao vô cùng chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, tự nhiên sẽ thường xuyên chải chuốt sừng quỷ của mình.

Nhưng đi đi về về hồ dung nham quá lãng phí thời gian, vì vậy Asmodeus liền tìm một con đường khác, dùng vỏ của quả hỏa lựu mọc gần dung nham đựng không ít dung nham cất giữ, cảm thấy sừng không sạch sẽ liền dùng dung nham làm sạch một phen, vô cùng tiện lợi.

Daemon hồi tưởng lại trong ký ức, quả thật là có chuyện như vậy, không ngờ, Asmodeus này lại là một gã thích chải chuốt.

Lấy vỏ quả hỏa lựu trong tay Asmodeus, Daemon đưa móng tay ra, kiểm tra độ dày và chất lượng của vỏ.

Lực độ khống chế ở mức áp lực nước, ép vào bên trong và xung quanh vỏ, kiểm tra xong, vỏ hoàn hảo, hoàn toàn đủ dùng để đựng nước. Hơn nữa vỏ quả hỏa lựu bổ đôi ra khoảng bằng một cái thùng nước, hoàn toàn có thể dùng để đựng nước vận chuyển nước!

"Chất lượng này được." Daemon lập tức phân phó: "Asmodeus, nơi sản xuất quả hỏa lựu gần đây nhất ở đâu, chúng ta phải thu thập càng nhiều quả hỏa lựu càng tốt! Xây nhà cần lượng lớn vỏ quả hỏa lựu!"

Quả hỏa lựu là thực vật phổ biến nhất ở địa ngục, gần mỗi một hồ dung nham đều mọc đầy quả hỏa lựu.

Daemon theo Asmodeus mang theo mấy con quỷ bay đến một mảnh đất trồng quả hỏa lựu, đứng ở ranh giới của mảnh đất trồng quả hỏa lựu, phóng tầm mắt nhìn ra, quả hỏa lựu giống như dưa hấu theo dây leo đen đỏ mọc rải rác trên mặt đất, có quả hỏa lựu lớn có đường kính lên tới một mét, cũng có quả hỏa lựu nhỏ chưa bằng nắm tay còn chưa trưởng thành có màu đỏ nhạt.

Quả hỏa lựu là thức ăn của quỷ cấp thấp, không ít quỷ đều sẽ thu thập quả hỏa lựu để ăn, nhưng quả hỏa lựu quá lớn và quả hỏa lựu quá nhỏ không nằm trong phạm vi thức ăn.

Quả hỏa lựu lớn phần ruột bên trong đã sớm bị bốc hơi khô, phần ruột bên trong nhai lên vô cùng nghẹn cổ họng, quả hỏa lựu nhỏ tuy đủ nước, nhưng bên trong sẽ có một loại vị chát kỳ lạ, khó mà nuốt trôi, vì vậy đám quỷ phần lớn đều thu thập quả hỏa lựu cỡ vừa.

Mà mục tiêu lần này của Daemon là loại có bán kính khoảng một mét, loại quả hỏa lựu đó bổ đôi ra, vừa vặn thích hợp để đựng nước.

Daemon tìm một quả có kích thước xấp xỉ, đưa móng tay sắc nhọn ra, cắt quả hỏa lựu xuống khỏi dây leo.