TN70: Trở Thành Mẹ Kế, Gã Thô Kệch Đêm Đêm Đều Về Nhà

Chương 14.1: Đội trưởng Lục ngồi không yên

Tống Tức Tức đang bận rộn trong bếp, hoàn toàn không biết Vương Hoa Hoa và Lục Thiệu Đình đang nói xấu cô bên ngoài.

Cô rất tự nhiên buộc tóc thành một đuôi ngựa cao.

Sau đó lấy ra lạp xưởng mang từ quê, vo gạo nấu cơm, rồi cắt lạp xưởng thành từng lát xếp vào đĩa, đặt lên cơm hấp cùng.

Cũng rửa sạch và cắt sẵn số rau Vương Hoa Hoa mua về.

Tống Tức Tức cho miến vào nước sôi ngâm.

Cô cắt một miếng nhỏ thịt hoa mai thành sợi.

Phần thịt hoa mai còn lại thì dùng tăm xiên lỗ nhỏ, lúc này, Vương Hoa Hoa sau khi mách lẻo đã thoải mái hơn, cố ý vào bếp muốn làm nhục Tống Tức Tức, ai ngờ lại bị Tống Tức Tức gọi đi đốt lửa.

"Cô định dùng hết ba cân thịt trong một bữa sao?" Vương Hoa Hoa nhìn mà đau lòng!

Cả tháng cô ta còn không mua nổi ba cân thịt!

Đối tượng Đội trưởng Lục sao lại phung phí thế!

Tống Tức Tức không để ý đến Vương Hoa Hoa.

Cô đặt thịt hoa mai đã xiên vào đĩa, rồi cho xì dầu, nước tương, muối và một chút đường, vài sợi gừng vào ướp.

Cô lại cắt sợi cà rốt đã rửa sạch, cắt cà chua.

Tất cả đều bày ra đĩa.

Cũng đập năm quả trứng để riêng chờ dùng.

Sau khi rửa sạch chảo, cô cho thịt hoa mai đã ướp vào chiên vàng hai mặt, rồi đổ nước ướp vào, đun sôi, sau đó cho khoai tây và cà rốt đã thái miếng vào om tiếp.

"Cô nấu cái gì vậy, thịt lợn ngon lành bị cô làm đen thui thế này, ăn được không?"

Vương Hoa Hoa thỉnh thoảng nhìn Tống Tức Tức nấu ăn, thấy tay nghề cô thành thạo, trông như người thường xuyên nấu nướng.

Nhưng tại sao món Tống Tức Tức nấu cô ta chưa từng thấy?

"Người chỉ biết nấu mì nước lạt như cô, tất nhiên không biết đây là gì."

Tống Tức Tức vừa nói vừa mở nắp, lật mặt thịt hoa mai, tiếp tục om.

Gần rút nước xong, cô xúc ra bày đĩa.

Khi cô rửa chảo, Vương Hoa Hoa lại có ý kiến: "Sao cô phải rửa chảo?

Không phải rất lãng phí sao? Chảo còn vị, có thể xào tiếp! Hơn nữa cô làm vậy rất lãng phí nước!"

"Im miệng cho tôi!" Tống Tức Tức không thèm nhìn Vương Hoa Hoa, "Lo mà châm củi!"

Vương Hoa Hoa: ...

Cô ta muốn xem Tống Tức Tức có thể làm được gì!

Cứ để Tống Tức Tức nấu một bữa, như vậy cô ta có thể bớt nấu một bữa.

Nhưng miếng thịt Tống Tức Tức vừa làm, có vẻ thơm quá!

Chỉ là nhìn đen thui, có ngon không?

Tống Tức Tức đun nóng chảo, cho chút dầu, trước tiên chiên trứng xong bày đĩa, sau đó phi thơm gừng tỏi, rồi cho thịt sợi vào xào chín, tiếp đến cho cà rốt sợi vào đảo đều, cuối cùng cho miến đã ngâm vào xào.

Rất nhanh, một đĩa miến xào thịt cà rốt đã xong, còn rắc thêm chút hành.

Món cuối cùng là trứng xào cà chua.

Tống Tức Tức chỉ dùng chưa đầy hai mươi phút đã xào xong ba món, cơm còn có lạp xưởng, cô rưới thêm chút xì dầu, lại thêm một món ngon.

Vương Hoa Hoa rất kinh ngạc, Tống Tức Tức nhìn qua như người không biết nấu ăn.

Tại sao có thể làm được nhiều món trong thời gian ngắn như vậy?

Hơn nữa nhìn có vẻ ngon.

Tiểu Đoàn và Tiểu Viên nhìn bàn đầy thức ăn, nuốt nước bọt ừng ực.

Nước miếng cứ chảy ra không ngừng...

Thơm quá!

Chưa từng thấy bữa ăn phong phú thế này, chắc chắn rất ngon.

Tiểu Đoàn nhớ lại nửa đêm hôm qua người phụ nữ này nấu mì cho cậu, tuy đều là mì nước lạt, nhưng do Tống Tức Tức nấu lại ngon.

Còn Vương Hoa Hoa nấu thì dở.

"Tiểu Đoàn, Tiểu Viên, Đội trưởng Lục, mọi người mau ngồi xuống ăn cơm!"