TN70: Trở Thành Mẹ Kế, Gã Thô Kệch Đêm Đêm Đều Về Nhà

Chương 12.3: Gấp gáp muốn ngủ cùng anh ta vậy sao

"Cốc cốc..."

Tống Tức Tức gõ cửa nhẹ nhàng.

Tiểu Đoàn tưởng là Lục Thiệu Đình gõ cửa mang đồ ăn đến cho cậu.

Ai ngờ cậu chưa kịp mang giày đã mở cửa thấy Tống Tức Tức bưng một tô mì đứng ngoài cửa.

"Tiểu Đoàn, dì làm cho con một tô mì, con ăn đi."

Tống Tức Tức nói xong, liền bưng tô mì vào, đặt lên bàn nhỏ.

Rồi cô không nói gì nữa mà rời đi.

Tiểu Đoàn vốn thấy cô vẻ mặt khó chịu, giờ sau khi Tống Tức Tức đóng cửa lại, cậu dưới ánh trăng nhìn tô mì đang bốc khói, nuốt nước bọt ừng ực...

Không ăn thì bụng thật sự đói!

Hơn nữa bố cũng không mang đồ ăn cho cậu, người giúp việc Vương Hoa Hoa càng không mang đồ ăn cho cậu.

Chỉ có người phụ nữ mới vào chưa đầy vài canh giờ này, lại biết cậu đói bụng nửa đêm muốn ăn đồ, còn nấu một tô mì nóng hổi.

Khi cậu còn nhỏ đói bụng, mẹ cũng vậy, dù mệt đến mấy, vẫn dậy nấu mì cho cậu...

Tiểu Đoàn cay mũi, cầm đũa lên, ăn một miếng mì.

Rồi tự nhủ với mình, chỉ ăn một miếng thôi.

Khi ăn miếng đầu tiên, mắt cậu sáng lên.

Ừm, sao lại ngon thế này?

Không được ăn nữa!

Nhưng ăn rồi ăn nữa, cậu đã ăn hết một tô mì.

***

Tống Tức Tức ngủ đến nửa đêm, mơ một cơn ác mộng, mơ thấy kiếp trước mình chết thảm như thế nào.

Cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đổ mồ hôi đầy đầu, quần áo đều ướt.

Lập tức cảm thấy toàn thân dính dớp, cô liền rón rén đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng đang tắm thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Tống Tức Tức giật mình, quay đầu nhìn, dưới ánh trăng, liền thấy một bóng người đứng ngoài cửa.

Cô tưởng là Tiểu Đoàn muốn đi vệ sinh nên hỏi: "Tiểu Đoàn, con muốn đi vệ sinh à?

Vậy con đợi một chút."

Tống Tức Tức cứ nghĩ là trẻ con, hoàn toàn không nghĩ đến Lục Thiệu Đình, cô nhanh chóng mặc quần áo vào.

Cô chỉ mang theo một áo ba lỗ và quần đùi, ánh trăng trong sáng khi Tống Tức Tức vừa bước ra đã chiếu lên người cô.

Khiến thân hình làn da như tuyết của cô càng thêm trắng nõn mịn màng, như giọt sương đọng trên lá sen vào buổi sáng sớm, khiến người ta muốn chạm vào.

Điều này khiến Lục Thiệu Đình đứng ngoài cửa bỗng cứng người, thấy bông sen vừa tắm xong, đồng tử run rẩy, yết hầu gợi cảm nuốt mạnh mấy cái, anh cũng nhanh chóng lùi lại, xoay người vào phòng bên cạnh.

Lục Thiệu Đình từ nhỏ đến lớn đều không gần nữ sắc, dù ở trong khu lớn hay trong quân đội, đối với bất kỳ cô gái nào, anh đều lạnh lùng vô tình.

Đúng là một người đàn ông thô kệch.

Đột nhiên có một cô gái trẻ đẹp chạy đến nói làm vợ với anh, còn dọn vào nhà anh, nửa đêm anh thức dậy lại thấy cảnh này.

Khiến anh khó kiềm chế, cổ họng càng thêm khô khốc, một lúc không biết phải đối mặt thế nào.

"Tiểu Đoàn?"

Tống Tức Tức ra ngoài, không thấy ai, nghi hoặc gọi một tiếng.

Tống Tức Tức nhíu mày, lúc này chắc chỉ có Tiểu Đoàn thôi, cậu ấy ngại ngùng như vậy, uống hết nước canh mì, lúc này dậy đi vệ sinh cũng bình thường.

Hơn nữa cửa phòng Tiểu Đoàn đang mở, còn cửa phòng Lục Thiệu Đình đóng chặt.

Không thể nào là gã băng giá Lục Thiệu Đình chứ?