Lộ Tây theo hai con ăn ba bữa một ngày, giờ đã đến bữa trưa, vì thân phận của Giản Hoài, anh chọn một nhà hàng kín đáo hơn, tiếc rằng phòng riêng đã kín chỗ.
“Ngồi ở sảnh lớn có được không?” Lộ Tây hỏi.
Giản Hoài: “Được mà, tôi không sao.”
“Hôm nay tiếng reo hò sau lưng lớn thế, tôi tưởng giờ cậu phải cẩn thận hơn chứ.” Nhưng Giản Hoài đã nói vậy, Lộ Tây mới về nước, chưa rõ mức độ nổi tiếng của anh, nên đã đặt chỗ.
Sau đó, suốt bữa ăn, họ luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình.
“Ba ơi, có cô chú đang nhìn con, có phải thấy con đẹp trai không ạ?” Đậu Bao tự tin hỏi.
Lộ Tây: “Ba thấy là nhìn ba đẹp trai hơn.”
Giản Hoài: ...
Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm, Lộ Tây liếc nhìn Giản Hoài, “Giản Hoài đẹp trai đúng không?”
Giản Hoài: ...
Khụ khụ.
“Hóa ra mọi người nhìn chú Giản.” Đậu Cao nhanh chóng hiểu ra.
Đậu Bao tò mò hỏi: “Tại sao ạ, rõ ràng Đậu Bao đáng yêu hơn mà.”
“Vì chú Giản là ngôi sao lớn.” Lộ Tây giới thiệu cho con trai, “Lên TV, có nhiều người biết chú Giản lắm.”
May là ăn xong rồi, thanh toán rồi rời đi.
Bức ảnh Giản Hoài tụ tập bạn bè, người qua đường chụp được chỉ chia sẻ lên mạng xã hội, ngạc nhiên vì gặp được người nổi tiếng, cũng không gây ra sóng gió lớn.
___
Tam Hoa Miêu và Chu Lệ đã gặp mặt thành công, hai người ở chung một phòng.
Tam Hoa Miêu tắm xong nằm trên giường lướt nhóm trò chuyện.
[Buổi ghi hình tẻ nhạt quá, điện thoại bị tịch thu, không nghịch được gì, đạo diễn còn phải chỉnh sửa cả tiếng cười và vỗ tay của khán giả, cứ như robot ấy!]
[Ha ha ha ha thương Mèo Mèo, cậu và Lão Chu chơi vui vẻ nhé [cười]]
[Có chuyện gì hot không? Kể nhanh đi nào.]
[Chuyện hot hả, khách mời bí mật là Giản Hoài, tin đồn trên mạng là thật rồi, còn có chuyện hôm nay Giản Hoài mắng Triệu Tử Dương ha ha ha ha ha, tôi không tiện kể lý do, nhưng mà hả hê lắm.]
[Ồ??? Giản Hoài hiền lành thế mà cũng biết mắng người, hóng chương trình quá đi mất.]
Tam Hoa Miêu lướt nhóm chán chê, lăn mình một vòng, dè dặt hỏi: “Chị Chu, chị có thấy Giản Hoài bảo vệ Lộ Tây không, hôm nay em suýt nữa thì bị ăn mắng rồi.”
Kinh nghiệm cho thấy, đừng có ship cặp đôi người thật, dễ tổn thương lắm, hiếm có kết cục đẹp.
Nói xong, Tam Hoa Miêu thò chân ra thăm dò rồi rụt lại, “Ship ảnh đế với người vô danh, không bằng ship đồng hồ đôi, năm đó vui vẻ biết bao, đường hết hạn rồi, không biết Lộ Tây và người đàn ông đồng hồ đôi giờ ra sao.”
“Người đàn ông đồng hồ đôi đó mà xứng sao!”
Chu Lệ nhắc đến là nổi cáu, lửa giận kìm nén bốn năm, bùng nổ, “Lộ Tây cũng ngốc nghếch, yêu vào rồi là mờ mắt, vì cái gã đàn ông kia mà bỏ bê sự nghiệp, trước đây cậu ấy toàn là hạng A! Giờ thì ngay cả Triệu Ngọc cái tên bắt chước kia cũng dám lấy A đè đầu cậu ấy, đừng để bà đây gặp cái gã đàn ông đồng hồ kia!”
Tam Hoa Miêu há hốc mồm: !!!
Cô ấy nhớ ra rồi, chị Chu chính là người vào nhóm dưỡng lão bốn năm trước.
Chị Chu trước đây là fan cuồng sự nghiệp của Lộ Tây!
...
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️