Thế Thân Mị Ma Mang Con Trở Về

Chương 19

Mười giờ tối, nhóm trò chuyện “cá mặn dưỡng lão” bỗng rộn ràng, khởi nguồn từ tin nhắn của “Đinh Đang không phải Doraemon”.

[@Lão Chu, Lộ Tây vừa về nước tham gia chương trình đầu tiên, bà có hóng hớt gì không?]

[!!! @Đinh Đang không phải Doraemon là người của công ty giải trí Cat Factory hả, má ơi, Lộ Tây ôm được đùi vàng của Cat Factory rồi à?]

[Gần đây Cat Factory có chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, lẽ nào mời Lộ Tây đến làm huấn luyện viên?]

[Ừm... không phải tôi dìm hàng Lộ Tây đâu, nhưng kinh nghiệm của cậu ấy bây giờ chưa đủ tầm làm huấn luyện viên, dù màn trình diễn trên sân khấu của cậu ấy đúng là đỉnh của chóp, ai xem cũng khen thực lực mạnh, nhưng huấn luyện viên đâu chỉ cần mỗi thực lực thôi.]

[@Lão Chu @Lão Chu mau xuất hiện đi bà ơi!]

Thực ra Chu Lệ vẫn luôn theo dõi tin nhắn, trong nhóm này mọi người đều không có thần tượng, cô thể hiện quá nhiệt tình quan tâm đến Lộ Tây thì cũng hơi kỳ, thế là cô gửi một tấm ảnh “tui đây nè. .jpg”

[Lão Chu xuất hiện rồi, Đinh Đang mau tiết lộ đi, không thì tôi bóc phốt cậu đấy.]

[Bóc phốt +1]

“Đinh Đang không phải Doraemon” gửi một biểu tượng cảm xúc, sau đó mới nhắn: [Chương trình《 Diễn viên sẵn sàng chưa》do công ty tôi sản xuất, không phải trước đây đã nhắc đến rồi sao, có ai muốn đến trường quay làm khán giả không, tôi sắp xếp cho.]

[Lộ Tây đi làm diễn viên???]

[Cậu ấy nghĩ gì vậy, đang là thần tượng mà chuyển hướng sang diễn xuất?]

[Không đi, xem ghi hình trực tiếp chán lắm.]

[Không đi + số CCCD, ở nhà cho khỏe, lười mua vé máy bay.]

Hàng loạt tin nhắn “không đi” hiện lên.

Chu Lệ hơi động lòng.

[Nếu tôi nhớ không lầm, huấn luyện viên diễn xuất có Triệu Tử Dương, chẳng phải bốn năm trước từng gây chiến với Lộ Tây sao? Cat Factory cố tình tạo drama đây mà, có trò hay để xem rồi.]

[Triệu Tử Dương là đồ điên, cậy nhà giàu, giả vờ hình tượng thẳng thắn thật thà, ai nổi tiếng ai hot thì mời người đó đóng phim, toàn phim thanh xuân vườn trường nhảm nhí, ghê tởm.]

[Cat Factory không có tâm, Triệu chó điên tuy mồm miệng thối tha, thích khoe mẽ, nhưng phải công nhận là hiệu quả chương trình sẽ rất tốt, dự là sẽ hot đấy.]

[Năm đó đóng cái phim《 Phiêu nữ》gì đó, toàn mấy em người mẫu non tơ trên du thuyền, poster hở hang, còn dìm hàng Lộ Tây, nói gì mà [vốn dĩ muốn mời Lộ Tây đóng vai nam chính, nhưng Lộ Tây quá non nớt, không thể lột tả được ý nghĩa sâu sắc mà tôi muốn]??? Cái phim rác đó có ý nghĩa con mẹ gì.]

[Ha ha ha, câu trả lời của Lộ Tây lúc đó làm tôi cười chết [biết trèo cao không nổi thì cút đi], sau này Lộ Tây giải nghệ, phim của Triệu Tử Dương thất bại thảm hại, hắn ta như đàn bà chanh chua đăng cả chục bài chửi Lộ Tây.]

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️